TT - Nhắc đến đội bóng thành phố cảng Liverpool, người ta phải nhắc đến cặp bài trùng Steven Gerrard và Fernando Torres - những người đã sát cánh cùng nhau và ghi không biết bao nhiêu bàn thắng cho The Kop những mùa giải trước. Thế nhưng trong trận đấu ở vòng 26 giữa Chelsea và Liverpool, họ đã trở thành những người đứng ở hai bờ chiến tuyến.
Bước vào trận đấu với đội bóng cũ, Torres là cầu thủ được chú ý nhiều nhất với màn ra mắt trong màu áo The Blues. Thế nhưng trong một ngày đen đủi, tiền đạo người Tây Ban Nha đã có màn trình diễn không được như ý. Áp lực tâm lý khi đối đầu với đội bóng đã đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới khiến Torres trở nên chậm chạp và lúng túng trong các tình huống có bóng.
Thêm vào đó, những cầu thủ ở hàng phòng ngự của đội bóng thành phố cảng Liverpool đã quá hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của người đồng đội cũ. Bởi vậy các cơ hội của El Nino đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Thi đấu thiếu hiệu quả, tân binh của Chelsea mang đến sự thất vọng cho CĐV đội chủ nhà trước khi bị thay ra ở phút 66 của trận đấu.
Trái ngược với những gì người đồng đội cũ thể hiện trong màu áo mới, thủ quân Gerrard của Liverpool đã có một trận đấu tuyệt vời. Chính anh đã tung ra đường chuyền vô cùng hiểm hóc, tạo điều kiện cho Raul Meireles ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 69.
Trước đó ở phút 33, cũng chính đội trưởng của Liverpool có đường tạt bóng nguy hiểm, mang đến cơ hội ngon ăn cho Maxi Rodriguez cách khung thành Chelsea chỉ 7m. Đáng tiếc là cầu thủ người Argentina lại sút bóng trúng xà ngang. Có thể nói, tất cả các đường lên bóng của The Kop trong trận này đều qua chân Gerrard và được anh “phân phối” một cách hoàn hảo.
Trong một ngày tình thế đã rất khác xưa, khi hai người đồng đội thân thiết giờ phải đứng ở hai bờ chiến tuyến, chỉ có Gerrard tỏa sáng mang về chiến thắng cho Liverpool, còn Torres mờ nhạt kéo theo thất bại của Chelsea.
TRUNG THÀNH (Hà Nội)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận