29/08/2012 07:41 GMT+7

Ở bưu cục

THẦY ĐỀ (rút gọn)
THẦY ĐỀ (rút gọn)

TTC - Sau đám tang người vợ trẻ của ông trưởng phòng bưu cục già Slakôpêrép, chúng tôi ngồi lại với nhau ở bưu cục. Khi món bánh được bưng ra, ông già mới góa vợ vừa khóc thảm vừa nói:

4B6NTPJf.jpgPhóng to

- Những chiếc bánh xèo này trông rực rỡ như cô ấy!

- Đúng vậy! Cô ấy thật xinh đẹp. Ông có người vợ thật tuyệt vời - Chúng tôi đều nhất trí, lên tiếng.

- Không chỉ riêng các ông mà tất cả mọi người trong thành phố này đều ngạc nhiên vì sao tôi giữ được người vợ tuyệt vời như thế. Các ông biết không, tôi yêu cô ấy không chỉ vì cô ấy xinh đẹp và hiền thục, bởi hai điều này có thể gặp ở bất cứ người phụ nữ nào trên đời này. Tôi yêu cô ấy vì đức tính cao đẹp khác kia. Đó là sự thủy chung dù tôi đã ngót 60 còn cô ấy mới 20. Liệu có ai tin một lão già như tôi mà khiến cho một cô vợ trẻ trung xinh đẹp nhí nhảnh chịu chung thủy đến thế không?

Trong chúng tôi có tiếng ho, tỏ vẻ nghi ngờ...

- Chắc các vị không tin, đúng không? - ông trưởng phòng bưu cục già lại hỏi - Nếu các ông không tin thì tôi sẽ chứng minh cho các vị thấy. Tôi đã giữ gìn sự thủy chung của cô ấy bằng nhiều cách khác nhau. Nhờ một số tiểu xảo mà cô vợ trẻ không bao giờ có thể phản bội được tôi. À, mà tôi có dùng mánh khóe cũng là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Các ông biết không, những từ này nó giống như mật khẩu vậy, chỉ cần tôi đọc chúng lên là có thể yên tâm kê cao gối ngủ không cần phải bận tâm đến chuyện trinh tiết của vợ nữa.

- Những từ ấy là từ gì?

- Những từ khá đơn giản. Tôi đã phao một tin xấu loan khắp thành phố này, chắc các ông cũng nghe cả rồi. Tin ấy đến tai mọi người, rằng cô vợ Aliôna bé bỏng của tôi đang cặp với ông cảnh sát trưởng Ivan Alêchxeit. Chỉ cần như thế thôi. Vì sợ mếch lòng ông cảnh sát trưởng, sẽ không ai dám ve vãn cô vợ xinh đẹp của tôi. Hì hì, chẳng ai dại gì dây vào cái gã râu xồm ấy, bởi ai cũng biết kết cục chẳng hay ho gì, chưa biết chừng hắn sẽ cho lập năm cái biên bản phá hoại trật tự thành phố…

- Thật ra vợ bác có cặp với tay cảnh sát trưởng không? - lũ chúng tôi tò mò hỏi.

- Dĩ nhiên là không, đó chỉ là trò bịp bợm của lão chồng già này. Hì hì… tôi đã lừa cả thành phố, lừa các chàng trai trẻ một vố ngoạn mục, đúng không?

Chúng tôi lặng đi vài phút, vừa tức tối vừa thú vị trước cái trò lừa giữ vợ cũa lão già béo phị có cái mũi cà chua đỏ lựng.

- Cầu trời cho ông lấy vợ một lần nữa! - Trong chúng tôi có người lên tiếng.

zrV4Rpuc.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 458 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

THẦY ĐỀ (rút gọn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên