- Má à! Sao tháng này má lâu gởi tiền cho con vậy. Mà tháng này má phải gởi thêm tiền nha, con gần tốt nghiệp nên tốn kém lắm. Khi nào ra trường con sẽ kiếm tiền nuôi má... Thương má nhiều.
Bên đầu dây kia giọng má nó buồn buồn: ''Con ráng đợi giùm má vài bữa nữa nghen. Dạo này lúa xuống giá quá trời luôn, má vay mượn cả xóm mà chưa được. Ráng nha con...''.
Chưa kịp nghe xong lời má, nó vội tắt máy, miệng làu bàu: "Lúc nào cũng than thở hoài!".
Ba tháng sau nó ra trường và xin dạy ở một ngôi trường gần nhà. Tháng lương đầu tiên nó hăm hở đi khoe cả nhà. Má nó mừng bảo: ''Cuối tuần là đám giỗ bà ngoại, con cho má mượn tạm ít tiền để lo giỗ cho ngoại nha con".
''Dạo này xăng dầu lên giá ghê, bấy nhiêu tiền con chi phí làm sao đủ mà cho má mượn?''.
Nói xong nó vội quay đi, để lại má nó với nỗi ngậm ngùi... lặng thinh!
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận