- Anh đừng lo. Tui chăm sóc cụ sẽ mau khỏe thôi.
Người đàn ông cúi xuống nói khẽ với bà cụ:
- Má ráng ăn nghe! Có cô đây chăm sóc là tốt rồi. Tụi con trên này, công việc nhiều lắm má à!... Thôi con về. Chừng nào rảnh con sẽ ghé thăm má.
Xong, ông cầm tờ hai trăm phẳng phiu dúi vào tay chị nuôi bệnh thuê, dặn dò đôi chút rồi biến mất. Đợi ông đi khuất, chị dằn chén cháo xuống cái tủ đặt cạnh giường bệnh, la lối:
- Cho có hai trăm mà bắt nuôi mệt gần chết! Nè, bà tự ăn đi, không ăn thì nhịn. Tui đâu rảnh mà lo cho bà!...
Nói rồi, chị nhanh nhân đi thẳng ra khỏi phòng, xáp vào một nhóm phụ nữ đang tán chuyện số đề ngoài hành lang bệnh viện...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận