29/01/2011 07:30 GMT+7

Nước mắm và thơ

NGUYỄN NHẬT ÁNH
NGUYỄN NHẬT ÁNH

TTC - Lâu lắm rồi, tôi không nhớ là năm nào, báo Mực Tím làm lễ kỷ niệm tại khuôn viên hội trường Thống Nhất. Trong buổi lễ kỷ niệm, tất nhiên có phần giao lưu giữa các nhà văn nhà thơ với độc giả của báo.

1EHjtbBk.jpgPhóng to

Tôi nhớ lần đó, trước khi kết thúc phần giao lưu của mình, tôi đọc tặng các em bài thơ “Chấm chấm chấm”. “Chấm chấm chấm” tức là dấu chấm lửng, dùng để biểu thị điều gì đó mà người nói không (hoặc chưa) muốn nói ra, để người nghe (hoặc người đọc) tự hiểu. Bài thơ đó như sau: <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Hôm qua em nói anh rằng... Sao nay em lại khăng khăng bảo là... Tưởng em yêu thật hóa ra... Cũng vì anh quá thật thà cho nên...

Bài thơ này trước đây in trên báo Áo Trắng, sau đó đưa vào tập Tứ tuyệt cho nàng, nó không có tên nên khi đọc thơ tôi đành gọi là bài thơ “Chấm chấm chấm”. Cứ đọc xong một câu, tôi lại cao giọng: “chấm chấm chấm”. Đọc tới câu thứ hai thì các em đồng thanh hô theo “chấm chấm chấm”, nghe rất vui tai và rất có không khí. Hơn nữa, đọc bài thơ này trước khi rời khán đài cũng có ý nói chúng ta chỉ tạm chia tay thôi: “chấm chấm chấm” nghĩa là còn gặp lại nhau nữa, “bà con yên tâm”!

FjzDel1d.jpgPhóng to

Từ đó, mỗi khi giao lưu với các bạn đọc trẻ, tôi thường đọc bài thơ này.

Nhưng rồi đến một ngày tôi đành giấu biến bài “Chấm chấm chấm”. Đó là ngày tôi mở quán Đo Đo, và đặc sản của quán là món nước mắm Nam Ô nổi tiếng ở quê tôi. Nước mắm Nam Ô tuyệt ngon, nên quán Đo Đo có rất nhiều món dùng để chấm với loại nước mắm này: bánh đập thịt luộc, cá hấp cuốn bánh tráng... Các thực khách ăn nước mắm Nam Ô riết nghiện lúc nào không hay.

Chuyện mắm muối ở quán Đo Đo dĩ nhiên không liên quan gì đến lãnh vực thi ca trữ tình. Vậy mà một lần khi nghe tôi đọc bài “Chấm chấm chấm”, có độc giả nói vui: “Chú Ánh đang quảng cáo món nước mắm <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam Ô kìa!”. Bạn nào đùa câu đó quả rất thông minh, nhưng làm tôi cụt hứng ngang. Thế là từ bữa đó trở đi, mỗi lần đi giao lưu, tôi hết hứng đọc bài thơ “Chấm chấm chấm” mà cả tôi lẫn bạn đọc đều yêu thích. Hu hu hu...

aEeA09VF.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười Xuân Tân Mão 2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN NHẬT ÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên