19/08/2022 20:51 GMT+7

Nước cờ cao của HLV Chu Đình Nghiêm

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Chơi trên sân đối phương, đội khách luôn đề ra chủ trương đá phòng ngự phản công để giữ vững mành lưới. Bởi họ thừa biết chủ nhà sẽ chủ động tấn công để áp đặt thế trận hòng chiếm lợi thế.

Nước cờ cao của HLV Chu Đình Nghiêm - Ảnh 1.

Sự đóng góp thầm lặng nhưng rất hiệu quả của tiền vệ Moses (bìa phải) trong chiến thắng 2-1 trên sân Pleiku - Ảnh: ANH HỒNG

Cuộc chạm trán giữa Hoàng Anh Gia Lai - Hải Phòng (1-2) tối 19-8 trên sân Pleiku lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại.

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, nhiều nhà chuyên môn không giấu được sự thích thú, ngạc nhiên khi HLV Chu Đình Nghiêm đẩy trung vệ Mpande dâng lên giữa sân đá cặp với tiền vệ trung tâm Moses.

Sức bền thể lực sung mãn, chịu đá càn lướt và thêm vào đó là kỹ thuật cá nhân khéo léo của hai ngoại binh này đã giúp Hải Phòng chiếm lĩnh được khu trung tuyến.

Đó là nơi mà tầm hoạt động của Xuân Trường - Tuấn Anh - Minh Vương - Văn Thanh luôn thể hiện được sự đáng gờm với sở trường phối hợp nhóm khéo léo bởi kỹ thuật cá nhân vượt trội.

Nhưng tối 19-8, hàng tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai bị lép vế ở phần lớn các pha tranh chấp tay đôi. Họ ít khi phát huy được sức mạnh vốn có bởi sự càn lướt mạnh mẽ, và cũng không kém phần uyển chuyển của hai ông Tây bên phía đội khách.

Một khi tiền vệ không làm chủ được trung tuyến thì xem như các tình huống tấn công nhanh, phối hợp nhóm của đội chủ nhà bị phá sản, đành chấp nhận trận thua đầu tiên trên sân Pleiku mùa này.

Ở chiều ngược lại, HLV Kiatisak lại quá thận trọng khi xếp Ah Sae Hee vào đá trung vệ lệch phải, thay vì người quen trấn nhậm nơi đây là trung vệ Văn Việt.

Một khi Ah Sae Hee đá chính đồng nghĩa với việc tiền đạo Bruno không được đăng ký. Như vậy, sức ép trên hàng tấn công của đội chủ nhà về phía cầu môn Hải Phòng đã giảm đi đáng kể.

Nước cờ cao của HLV Chu Đình Nghiêm - Ảnh 2.

Hậu vệ và thủ môn Hoàng Anh Gia Lai mắc nhiều sai lầm trong trận thua Hải Phòng tối 19-8 - Ảnh: ANH HỒNG

Thận trọng với việc giữ an toàn, nhưng hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai đã chơi khá cẩu thả. Đầu tiên là những tình huống giải vây thiếu dứt khoát, dẫn tới việc Ah Sae Hee chèn ngã Rimario trong vòng cấm địa. Người bị phạm lỗi - từng đá cho Hoàng Anh Gia Lai - đã có bàn mở tỉ số 1-0.

Sang hiệp 2, Ah Sae Hee lại sai lầm khi đánh đầu đưa bóng đi ngược vào vòng cấm địa. Lẽ ra khi rời cầu môn truy cản Rimario, thủ môn Tuấn Linh chỉ cần bám sát để chờ đồng đội quay về chia lửa.

Tuấn Linh không chọn cách đó mà bay thẳng vào phá bóng trong chân Rimario khiến đối thủ bị ngã. May thay, cú sút phạt đền thứ hai trong trận của Rimario bị cột dọc chặn lại. Húa vía cho Hoàng Anh Gia Lai.

Chủ nhà không thua từ chấm phạt đền, nhưng lại trả giá cho bàn thua thứ nhì khi quá nhiều cầu thủ lùi vào tận vòng 5,50m, để rồi khi Mpande dứt điểm thì không còn ai để ập vào ngăn cản.

Hải Phòng có chiến thắng xứng đáng bởi sự ngoan cường, tận dụng cơ hội tốt. Khách làm được, còn chủ nhà thì không. Công bằng mà nói thì các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai không thiếu cơ hội làm bàn để lật ngược thế cờ.

Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Đình Triệu đã cứu nguy cho đội nhà sau các quả sút sấm sét của Văn Toàn, Văn Thanh, Brandao… vào cuối trận.

Nước cờ cao của HLV Chu Đình Nghiêm cùng với tinh thần thi đấu quả cảm của các học trò đã đưa Hải Phòng đến với chiến thắng thuyết phục ở vòng cuối cùng lượt đi V-League 2022.

Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui

TTO - Trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy vừa qua khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kém đội đầu bảng Hà Nội đến 7 điểm. Để theo đuổi cuộc đua vô địch, HAGL phải lấy tối đa điểm số trong chặng đường còn lại.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên