01/02/2024 05:35 GMT+7

Nunez đá dội cột 4 lần, Liverpool vẫn thắng đậm Chelsea

Rạng sáng 1-2 (giờ Việt Nam), Liverpool đã thắng đậm Chelsea với tỉ số 4-1 trong khuôn khổ vòng 22 Premier League.

Nunez thiếu may mắn đến khó tin - Ảnh: REUTERS

Nunez thiếu may mắn đến khó tin - Ảnh: REUTERS

Liverpool chơi áp đảo

Trước thềm trận đấu này, huấn luyện viên Jurgen Klopp đón tin vui khi nhiều trụ cột như Arnold, Robertson, Szoboszlai bình phục hoàn toàn chấn thương.

Nhưng rồi chiến lược gia người Đức vẫn quyết định cất bộ đôi hậu vệ cánh Arnold - Robertson trên ghế dự bị để tin dùng Gomez, và đặc biệt là hậu vệ 20 tuổi Bradley cho hành lang cánh phải hàng thủ.

Và rồi lòng tin của ông đã được đền đáp khi Bradley tỏa sáng rực rỡ. Liverpool chơi áp đảo từ đầu đến cuối trận, và cá nhân Bradley ghi dấu ấn 3/4 bàn thắng của đội nhà.

Jota ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Jota ghi bàn mở tỉ số - Ảnh: REUTERS

Phút 23, các cầu thủ Liverpool cướp bóng thành công ở giữa sân. Bradley bứt phá rồi chuyền cho Jota. Tiền đạo người Bồ Đào Nha khéo léo đột phá xuyên qua 2 trung vệ của Chelsea rồi đánh bại thủ thành Petrovic trong thế đối mặt, mở tỉ số cho Liverpool.

Đến phút 39, Bradley tự mình điền tên lên bảng tỉ số với tình huống thoát xuống đón đường mở bóng của Luis Diaz. Hậu vệ 20 tuổi tung cú sút chéo góc gọn gàng làm tung lưới Chelsea, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Bradley (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn - Ảnh: REUTERS

Bradley (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn - Ảnh: REUTERS

Trước khi rời sân ở phút 68, Bradley lại một lần nữa lập công lớn với đường kiến tạo cho Szoboszlai ghi bàn. Từ cánh phải, anh đi bóng tốc độ rồi tạt chuẩn xác cho tiền vệ người Hungary ập vào đánh đầu cận thành.

Chelsea ghi được bàn danh dự ở phút 71 do công Nkunku. Tiền đạo người Pháp thực hiện pha xử lý kỹ thuật để vượt qua Van Dijk rồi tung cú dứt điểm cận thành chuẩn xác.

Nhưng chỉ 8 phút sau đó, Luis Diaz đệm bóng cận thành chuẩn xác sau đường căng ngang của Darwin Nunez, ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool.

Điểm nhấn Nunez và trọng tài

Ngoài Bradley, có 2 cái tên cũng đặc biệt gây chú ý ở trận này. Đó là Darwin Nunez và trọng tài Paul Tierney.

Nunez nổi tiếng về việc bỏ lỡ các cơ hội, đặc biệt anh rất "có duyên" với xà ngang và cột dọc. Nhưng ở trận đấu này, vận đen của tiền đạo người Uruguay lạ lùng hơn bao giờ hết khi có tận 4 pha dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang và cột dọc.

Trong thời gian đầu trận, thủ thành Petrovic có đến 2 lần đẩy bóng đi trúng khung gỗ sau những nỗ lực dứt điểm của Nunez.

Cuối hiệp 1, Nunez được trao cơ hội đá phạt đền sau khi Jota bị phạm lỗi, nhưng rồi anh lại sửa bóng đi vào cột dọc. Đến hiệp 2, tiền đạo người Uruguay lại đánh đầu dội xà ở khoảng cách rất gần khung thành. Nếu Nunez gặp may, có thể Liverpool còn thắng đậm hơn.

Bù đắp cho sự xui xẻo của Nunez, trọng tài Paul Tierney lại tỏ ra khá ưu ái Liverpool ở trận này. Ông bỏ qua đến 2 tình huống các cầu thủ Chelsea té ngã trong vòng cấm địa.

Huấn luyện viên Pochettino của Chelsea châm chọc trọng tài Tierney (bìa phải) sau trận - Ảnh: REUTERS

Huấn luyện viên Pochettino của Chelsea châm chọc trọng tài Tierney (bìa phải) sau trận - Ảnh: REUTERS

Ở tình huống đầu tiên diễn ra trong hiệp 1, Van Dijk thực hiện pha kéo người rất khéo với Gallagher. Tiền vệ người Anh không khống chế được bóng trong tình huống này, và Van Dijk lại kéo rất nhẹ nên có thể hiểu cho trọng tài Tierney khi ông không thổi phạt đền.

Nhưng ở gần cuối hiệp 2, Van Dijk đã đá vào chân trụ của Nkunku. Tình huống chiếu chậm cho thấy rõ pha tiểu xảo của trung vệ người Hà Lan. Nhưng rồi cả Tierney và đội ngũ VAR đều bỏ qua.

Dù vậy, không thể phủ nhận Liverpool đã thắng thuyết phục ở trận đấu này. Họ áp đảo Chelsea hoàn toàn khi tung ra đến 27 cú dứt điểm, so với 4 của đối thủ. Thắng trận, Liverpool xây chắc ngôi đầu với 51 điểm, duy trì khoảng cách 5 điểm với Man City và Arsenal.

Haaland dự bị, Man City vẫn thắng dễ

Diễn ra trước trận Liverpool - Chelsea 45 phút là trận Man City - Burnley. Điểm đáng chú ý nhất của trận này là Haaland trở lại sau gần 2 tháng chấn thương. Tiền đạo người Na Uy được tung vào sân từ phút 71 của trận đấu. Trước đó, Alvarez (2 bàn) và Rodri đã lập công giúp Man City dẫn trước 3-0. Đến cuối trận Burnley ghi được bàn danh dự, và chung cuộc Man City thắng 3-1.

Các huấn luyện viên Premier League thi nhau chỉ trích VARCác huấn luyện viên Premier League thi nhau chỉ trích VAR

HLV Ange Postecoglou của Tottenham đã lên tiếng chỉ trích VAR thậm tệ sau trận thua Chelsea. Dù trước đó không lâu, ông từng bảo vệ VAR nhờ được hưởng lợi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nunez Chelsea Bradley Jota klopp