06/12/2019 08:49 GMT+7

Nữ Việt Nam - Philippines 2-0: Tuyệt vời các cô gái Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Thể hình và thể lực không bằng các cầu thủ chủ nhà Philippines nhưng đội tuyển nữ VN đã giành chiến thắng 2-0 ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 2019 diễn ra tối 5-12, qua đó tái ngộ kình địch Thái Lan ở trận tranh HCV.

Nữ Việt Nam - Philippines 2-0: Tuyệt vời các cô gái Việt Nam - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ nữ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới Philippines - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Sân Binan chiều 5-12 đông kín các CĐV Việt Nam nhưng đó là ở trận đấu của thầy trò HLV Park Hang Seo với U22 Thái Lan. 

Còn ở trận đấu diễn ra ngay sau đó, sân Binan chỉ còn khoảng 1/3 số CĐV Việt Nam nán lại cổ vũ cho đội tuyển nữ đá với chủ nhà Philippines. 

Nhưng với thầy trò HLV Mai Đức Chung, đó cũng là điều hạnh phúc lắm rồi khi hai trận vòng bảng có chưa đầy 100 CĐV Việt Nam đến cổ vũ.

“Tôi nghĩ trận chung kết sẽ rất căng thẳng. Cả Thái Lan và Việt Nam đều mạnh nên cơ hội sẽ chia đều cho cả hai đội. Chúng tôi sẽ quyết tâm bằng nỗ lực vốn có của mình để bảo vệ thành công chức vô địch.

HLV Mai Đức Chung đánh giá về trận chung kết với Thái Lan.

Với dàn cầu thủ sinh trưởng ở Mỹ và thi đấu tại các giải bóng đá nữ chất lượng ở nước ngoài, đội tuyển nữ Philippines đã không còn dễ bắt nạt trong một năm trở lại đây. Điều này cũng thể hiện rõ trong suốt hiệp một, khi các cô gái Việt Nam không thể xuyên thủng hàng thủ chơi khá chắc chắn của đội chủ nhà dù cũng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. 

"Giá mà hiệp đấu đầu tiên chúng tôi có thể ghi bàn thì sẽ dễ dàng hơn trong hiệp hai. Tuy nhiên, Philippines cũng mạnh. Họ chơi rất kiên cường nên đã tạo nên một thế trận khó khăn cho đội tuyển nữ Việt Nam", HLV Mai Đức Chung thừa nhận sau trận đấu.

Nữ Việt Nam - Philippines 2-0: Tuyệt vời các cô gái Việt Nam - Ảnh 3.

Thái Thị Thảo vui mừng khi ghi bàn mở tỉ số đầu tiên - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Dưới sự cổ vũ các CĐV nhà, các cô gái Philippines thi đấu cực kỳ sung sức. Vì thế, 10 phút đầu hiệp hai, thế trận vẫn khá giằng co. Trong bối cảnh tìm bàn thắng khó khăn như thế, Thái Thị Thảo đã tỏa sáng đúng lúc ở phút 60. 

Dương Thị Vân đột phá bên cánh phải rồi chuyền ngang vào trong, đội trưởng Huỳnh Như tiếp bóng hỏng, nhưng Thái Thị Thảo đã kịp có mặt đệm bóng cận thành ghi bàn mở tỉ số. 

Và đến phút 85, Tuyết Dung ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam sau pha đột phá rồi sút bóng vào góc xa hạ thủ môn Philippines. 

Bàn thắng bảo đảm cho chiến thắng này đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung ôm nhau ăn mừng đầy phấn khích.

Ngoài hai cầu thủ ghi bàn, chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam không thể không cảm ơn thủ môn Kim Thanh. Cô gái này đã thi đấu xuất sắc và có nhiều pha cứu thua trong cả trận đấu. 

Nhưng trên hết, phải cảm ơn các cô gái Việt Nam. Họ đã chơi đầy nỗ lực, đặc biệt là trong khoảng 15 phút cuối khi nhiều cầu thủ không còn đủ thể lực và bị chuột rút liên tục. 

32 tuổi, hậu vệ trái Nguyễn Thị Xuyến đã thi đấu không biết mệt mỏi trước các cầu thủ cao to hơn mình cả cái đầu để rồi chỉ chấp nhận rời sân ở gần cuối trận khi không còn sức nữa.

Ở trận còn lại, đội tuyển nữ Thái Lan đã thắng Myanmar 1-0. Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tái ngộ Thái Lan trong trận chung kết vào ngày 8-12. Ở vòng bảng, hai đội đã hòa nhau 1-1.

Trận đấu quả cảm của các nữ tuyển thủ Việt Nam Trận đấu quả cảm của các nữ tuyển thủ Việt Nam

TTO - Các tuyển thủ nữ Việt Nam đã có một trận đấu mất quá nhiều sức lực bởi lối đá quyết liệt của các cầu thủ chủ nhà Philippines. Nhưng tinh thần thi đấu quả cảm đã giúp họ có được chiến thắng 2-0 để bước vào trận chung kết với Thái Lan.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên