![]() |
Rồi cũng có những nụ cười cầu tài trên môi để mong đồng đội thông cảm cho một đường chuyền hỏng, hay thậm chí dành cho cả đối phương khi lỡ tay lỡ chân làm họ té ngã; hoặc khi mới ra sân chuẩn bị khai cuộc trận đấu, thể nào cũng có những nụ cười tươi như hoa chào khán giả. Nói tóm lại, nụ cười là thứ thường thấy trong thể thao, và những nụ cười vừa kể, nó đem lại hạnh phúc cho người chơi lẫn người xem.
Nhưng cũng có những nụ cười vô duyên. Sau nụ cười ấy, “thượng đế” đã phải nổi khùng. Có hai nụ cười vô duyên kiểu đó, không hẹn mà gặp, cùng xảy ra trên sân cỏ bóng đá vào ngày chủ nhật 5-5 vừa qua, nhưng một ở bên tây, một ở ta.
Nụ cười bên Tây xảy ra trên “Nhà hát của những giấc mơ” Old Trafford của Manchester United khi tiếp Chelsea. Hai tuyển thủ Brazil, David Luiz khoác áo Chelsea và Rafael khoác áo Manchester United đã đối đầu với nhau trong một pha bóng sát cột cờ đá phạt góc. Pha chiếu chậm của truyền hình cho thấy Luiz là người gây sự trước, nhưng rất kín và Rafael đã nổi khùng tấn công lại, nhưng hụt! Và thế là Luiz ngã vật ra như bị trúng đòn. Một chiếc thẻ đỏ được trọng tài rút ra dành cho Rafael, và đúng lúc ấy ống kính truyền hình săn được nụ cười tinh quái của Luiz khi đang nằm trên sân cỏ! Nụ cười ấy là nguồn cảm hứng cho vô số hình ảnh biếm, clip chế cho các nhà sáng tác nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp được tung ra trên mạng nhằm lên án nụ cười vô duyên của Luiz.
Trước nụ cười vô duyên, phi thể thao của Luiz vài giờ, khán giả có mặt trên sân Ninh Bình và những ai theo dõi qua truyền hình trận đấu này trên VTC, cũng đã chứng kiến được những nụ cười vô duyên của nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng. Đội bóng sông Hàn đang là đương kim vô địch V-League, là một trong vài ứng viên sáng giá cho chức vô địch năm nay, là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất khi chơi bảy trận ở V-League 2013 chỉ để thủng lưới có một bàn. Vậy mà trong trận đấu với Ninh Bình vào chiều hôm ấy, SHB Đà Nẵng đã thua đến bốn bàn trắng!? Thậm chí khi chủ nhà chỉ còn 10 người trên sân, họ vẫn ghi thêm được bàn thứ tư.
Sau trận đấu, ông thầy Huỳnh Đức bảo rằng quân mình quá tải vì do phải thi đấu liên tục. Rồi ông kết luận: Manchester United mà thi đấu với lịch dày như SHB Đà Nẵng thì cũng chịu không xiết.
Thoạt tiên, nghe cũng có lý, nhưng bình luận viên Quang Huy của VTC thì không chịu, và anh bảo đây là trận đấu “có mùi” tiêu cực. Dựa vào đâu mà bình luận viên đưa ra nhận định “buộc tội” nặng nề như vậy? Chính là những nụ cười của một số cầu thủ SHB Đà Nẵng. Dù thua, nhiều cầu thủ vẫn cười. Quang Huy cho rằng đó là nụ cười của “những kẻ mặt dày”, xem thói hư tật xấu là chuyện bình thường, bất chấp tình cảm nồng nàn của người hâm mộ đội Đà Nẵng. VTC đã quyết định phát lại trận đấu này để khán giả nghiên cứu kỹ hơn những nụ cười vô duyên của một số cầu thủ SHB Đà Nẵng.
Có tiêu cực hay không, đó là chuyện mà nhà báo không thể chứng minh. Nhưng nhà báo có quyền nêu ra sự nghi ngờ của mình, dựa vào những biểu hiện bất thường trên sân cỏ - mà ở đó những nụ cười không đúng lúc cũng là một căn cứ để đặt dấu hỏi. Phàm cái gì đi ngược lại với tự nhiên thì người ta có quyền đặt dấu hỏi, mà ở đây là nụ cười sau một trận thua thảm bại. Tương tự, thất bại của đội tuyển VN tại AFF cup 2012 cũng đã để lại nhiều nghi vấn khi có một vài tuyển thủ sau khi ghi bàn thắng thì mặt lại buồn rười rượi!
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận