14/07/2010 19:33 GMT+7

Nụ cười, nước mắt hạnh phúc ở Trường Sa

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - 12g25 ngày 14-7, tàu HQ 996 thuộc đoàn M46, vùng D, Quân chủng Hải quân cập bến đảo Song Tử Tây, đưa 17 thân nhân trong đoàn thân nhân cán bộ chiến sĩ ra thăm quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa).

byZgZh9d.jpgPhóng to
Canô chuẩn bị cập bến đảo Song Tử Tây

Trong chuyến công tác này, Quân chủng Hải quân tổ chức đưa hơn 60 thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại huyện đảo Trường Sa ra thăm con em, chồng của mình. Theo thượng tá Nguyễn Văn Thư - phó chính ủy đoàn M46, đây là chuyến tàu thứ hai trong năm 2010 đưa thân nhân ra thăm cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại quần đảo Trường Sa, canh giữ chủ quyền Tổ quốc.

Từ lúc tập kết chuẩn bị lên tàu đến khi hành quân, phút gặp nhau, sự hồi hộp, những nụ cười, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi trên má những người mẹ, người vợ của chiến sĩ nơi đảo xa.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã ghi lại những phút giây không thể nào quên của người lính đảo Trường Sa.

nX07F3ND.jpgPhóng to
Dỡ hàng xuống canô chuyển tải vào đảo Song Tử Tây
vDU2cUVY.jpg
Nước mắt bà Phan Thị Tắm (Khánh Hòa) khi gặp con Tống Xuân Thanh trên đảo
d9fa3tGC.jpgPhóng to
Y sĩ đoàn M46 khám sức khỏe cho thân nhân chiến sĩ trước giờ lên tàu
Sus3aIf7.jpgPhóng to

blpaPWWp.jpg

Nụ cười, niềm hạnh phúc của những vợ chiến sĩ khi gặp nhau trên cầu cảng Song Tử Tây
MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên