Nụ cười nhập khẩu

TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG
TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG

TTC - Sau khi làm quen qua mạng, cặp trai gái quyết định gặp nhau ngoài đời.  - Làm sao em nhận ra anh được? - nàng thỏ thẻ.

- Anh sẽ bận đồ jean… Anh cao 165 cm và nặng 54 ký.

- Được thôi, còn em sẽ mặc áo khoác trắng, mang theo cân sức khỏe và thước thợ may để kiểm tra cho chính xác.

***

Tiếng chuông điện thoại réo rắt trong văn phòng công ty lữ hành.

- Xin chào, ở chỗ các anh có bán vé đi Ai Cập không?

- Lẽ đương nhiên.

- Gồm những thắng cảnh du lịch nào?

- Hurghada, Sharm al-Sheikh, Taba, Nuweiba ... 

- Đúng rồi, Nuweiba...

- Vậy ngài đăng ký đi tour Nuweiba vào ngày nào?

- Đi đâu?! Tôi đang giải ô chữ đến câu: “Một tụ điểm du lịch ở Ai Cập gồm 7 ký tự hàng ngang”.

***

Con trai đã trưởng thành hỏi bố vốn là người đam mê sưu tầm sách:

- Bố ơi, trong nhà mình có cuốn Bộ luật Hình sự không?

- Con cần cuốn ấy làm gì? Có chuyện gì trầm trọng mới xảy ra chăng?

- Không! Chả là con chuẩn bị bước vào nghiệp kinh doanh…

***

Một người đàn ông đến quán rượu, gọi ba cốc rượu rồi nói “Chúc mừng sinh nhật” ba lần. Bồi bàn thấy lạ liền hỏi:

- Sao ông làm vậy?

- Tôi có 2 người bạn sinh cùng ngày nhưng họ ở cách đây rất xa, nên chúng tôi hẹn nhau cứ đến sinh nhật hàng năm sẽ đến quán rượu nơi mình ở để uống như thế này.

Năm sau ông lại đến nhưng chỉ gọi hai cốc. Bồi bàn ngạc nhiên:

- Một trong hai người bạn của ông đã mất sao?

- Không phải, chỉ là tôi đã bỏ rượu rồi.

***

Người phụ nữ có thân hình phốp pháp chặn chiếc xe taxi lại rồi nói không kịp thở:

- Đến nhà hộ sinh!

 Tài xế tức thì rú ga phóng hết tốc độ…

- Đi đâu mà chạy như điên thế! Tôi đi trực ca đêm nhưng giờ vẫn còn sớm chán.

***

Nhân viên báo cáo với sếp:

- Thưa sếp, khách hàng đang rất giận giữ. Mảnh đất mình bán cho họ nằm hoàn toàn dưới nước. Có nên trả lại tiền không ạ?

- Cậu là nhân viên kinh doanh kiểu gì đấy? Chúng ta còn bán cả thuyền cơ mà!

***

Một phụ nữ bước đến hiệu thuốc hỏi mua thuốc ngủ liều mạnh. Dược sĩ hỏi:

- Để làm gì vậy?

- Giết chồng tôi.

- Trời đất, tôi không thể bán cho cô được.

Người phụ nữ liền rút ra bức ảnh chồng cô trên giường với vợ dược sĩ. Dược sĩ đổi giọng:

- Của cô đây! Lần sau nhớ đưa đơn thuốc trước nhé!

***

Tên cướp luống tuổi chặn một khách bộ hành giữa đêm khuya:

- Ê, chàng công tử bột, cậu sống có hạnh phúc không?

- Rất mãn nguyện.

- Nghĩa là cả đồng hồ xịn lẫn điện thoại iPhone đâu có ý nghĩa gì nữa?

Tuổi Trẻ Cười số 506 ra ngày 1/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất