Nụ cười nhập khẩu

TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG - PHAN VĂN CƯỜNG
TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG - PHAN VĂN CƯỜNG

TTC - Một người xin vào làm việc trong rạp xiếc.

MsFAMHAg.jpg

- Anh có thể biểu diễn trò gì? - giám đốc rạp hỏi.

- Công chúng ngưỡng mộ thường gọi tôi là “Vua trứng gà”, bởi tôi có thể ăn hết 50 quả trứng trong vòng 15 phút.

- Được thôi, chúng tôi sẽ nhận anh vào làm. Nhưng nên biết rằng mỗi ngày có 4 suất diễn, liệu anh có kham nổi không?

- Đương nhiên.

- Còn vào dịp cuối tuần mỗi giờ một suất biểu diễn.

- Gì mà nhiều thế? Lấy đâu thời gian để tôi đi ăn trưa?

***

Trong nhà hàng, một vị khách vẫy người chạy bàn lại gần và hỏi:

- Ở chỗ các anh vừa tuyển đầu bếp mới, đúng không?

- Sao ngài lại biết rành vậy?

- Hôm qua trong đĩa súp của tôi có đoạn tóc màu đen, còn hôm nay là màu nâu.

***

Một người được thuê quét sơn cho con đường mới làm. Ngày đầu anh hoàn thành 10 dặm, ông chủ rất hài lòng. Nhưng ngày tiếp theo giảm xuống 5 dặm và sang ngày thứ ba chỉ còn 1 dặm. Ông chủ thất vọng:

- Tại sao vậy? Lúc đầu anh làm rất tốt cơ mà!

- Thưa ông, vì càng ngày tôi càng xa cái thùng sơn hơn.

***

Giữa hai bà hàng xóm cùng chung cư:

- Chồng tôi không được khỏe! - một bà than vãn - Ông ấy luôn cảm thấy khó thở!

- Thế bác sĩ bảo sao?

- Mỗi lần đi khám, bác sĩ lại dặn tôi nhớ đừng thắt nút cravat cho ông nhà chặt quá…

***

Phóng viên hỏi một nhà tỉ phú sống lâu trăm tuổi:

- Theo ngài vì sao Thượng Đế lại cho khả năng để ngài có thể sống đến độ tuổi này?

- Tôi thường nghĩ rằng, ông ấy muốn thử thách lòng kiên nhẫn đám người thân của tôi.

***

Anh nọ hỏi bạn:

- Tại sao lúc nào cậu cũng khen vợ cậu đẹp vậy?

- Để được lợi đôi đường: thứ nhất, lúc nào cũng có cơm ngon canh ngọt, chứ dại mồm chê cô ấy xấu thì có mà xơi mì tôm dài dài; thứ hai, mình khỏi chi tiền cho cô ấy đi thẩm mỹ viện...

***

Giữa hai cô bạn thân:

- Người yêu cậu làm nghề gì?

- Nhân viên chụp X quang.

- Thật ư? Chắc là anh ấy đã phát hiện ra những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong cơ thể cậu.

***

Cô vợ gọi chồng:

- Anh ơi, ô-tô không khởi động được, em nghĩ là do nước vào bộ chế hòa khí.

- Sao em biết? Em còn chẳng biết bộ chế hòa khí là cái gì cơ mà?

- Sao anh chẳng bao giờ tin em vậy! - Cô vợ giận dỗi.

- Được rồi, vậy chiếc xe đâu?

- Dưới hồ bơi.

***

Một người đàn ông đi tới hiệu thuốc mua thuốc chữa nấc cụt. Dược sĩ ngay lập tức tát anh ta một cái rất mạnh. Anh ta nổi giận:

- Ông làm cái quái gì vậy hả?

- Thấy chưa? Ông hết nấc cụt rồi!

- Nhưng người nấc cụt là vợ tôi cơ mà!

***

Trời sập tối, tiếp viên nhà hàng tiến lại chiếc bàn kê trong góc khuất rồi nói với vị khách:

- Hình như tôi đã gặp ngài ở đâu đó… trông quen mặt lắm.

- Hoàn toàn chính xác! Tôi gọi món ăn từ sáng đến giờ và tôi vẫn đang nhẫn nại ngồi đợi.

qJtFb5yd.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TRẦN VĂN NGỌC TÂN - QUANG LONG - PHAN VĂN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất