Nụ cười nhập khẩu

NGUYỄN NGỌC HIẾU - QUANG LONG
NGUYỄN NGỌC HIẾU - QUANG LONG

TTC - Vào buổi sáng đầu tiên tuần trăng mật, người chồng dậy sớm, đi xuống bếp rồi mang bữa ăn sáng cho vợ vào tận giường ngủ. Cô vợ vô cùng thích thú.

vXjOcIYl.jpg

Anh chồng bình thản nói:

- Em có chú ý rõ những việc anh vừa làm không?

- Tất nhiên, anh yêu, rõ tới từng chi tiết!

- Tốt. Từ nay về sau, em phục vụ anh mọi bữa sáng như vậy nhé!

***

Một phụ nữ than thở với người bạn thân:

- Sắp tới sinh nhật chồng rồi mà chẳng biết mua tặng anh ấy thứ gì. Tất cả những món đồ cần thiết tớ đã sắm đủ…

***

Bà hàng xóm luống tuổi hỏi một cô gái mới bước vào nghề người mẫu:

- Sao mỗi khi trời nổi sấm chớp lại thấy cháu há miệng cười hết cỡ?

- Cháu đang tập làm quen với ánh đèn flash, thưa bà.

***

Một nhân viên làm việc cho Sở giao thông công chánh dừng chân tại một nông trại và nói với một lão nông:

- Tôi cần xem xét nông trại của bác để chuẩn bị làm một con đường mới qua đây.

- OK, nhưng đừng đi vào cánh đồng kia - Người nông dân trả lời.

- Tôi có thẩm quyền đi vào bất cứ đâu trên đất nông trại nếu tôi muốn. Bác không thấy tấm card này à?

Lão nông quay lại công việc của mình. Một lát sau, ông nghe những tiếng thét thất thanh và thấy anh nhân viên chạy về phía hàng rào, ngay phía sau là con bò đực của người nông dân đang nổi điên rượt theo. Người nông dân già gọi to:

- Đưa tấm card ra đi!

***

Ba doanh nhân Scotland ngồi mạn đàm về phương tiện giao thông cá nhân:

- Chiếc BMW của tôi có thể đạt tới vận tốc 280 km/h - một người khoe.

- Nhằm nhò gì, tôi thường đi trên cỗ Ferrari thể thao với tốc độ 320 km/h - người thứ hai xen vào.

- Còn tôi vừa mới sắm chiếc phi cơ phản lực riêng, người cuối cùng cho biết, ngay sau vài giây khởi động đã đạt vận tốc 1.500 km/h!

- Thật lãng phí! Mua làm gì cái đồ vớ vẩn đó, chỉ chạy được một đoạn rồi bay vù đi mất - hai người còn lại cùng thốt lên.

***

Một người nói với đồng nghiệp cùng cơ quan:

- Sáng nay đi làm tớ nhặt được một chiếc ví chứa đầy tiền trên xe.

- Vậy cậu xử lý ra sao? Có đem nộp cho công an không?

- Phần vì sợ trễ giờ làm, hơn nữa mình không muốn khoe khoang bản tính thật thà…

***

Viên giám thị bước vào xà lim biệt giam tử tù rồi nghiêm giọng bảo:

- Hôm nay là ngày anh bị đưa lên ghế điện. trước lúc hành quyết người ta sẽ cho phép anh nói điều mong ước cuối cùng… Nói gì cũng thế thôi, nhưng tốt hơn hãy đề nghị tăng lương cho tôi…

***

Có một chàng trai Scotland tên Angus quyết định thử sống ở Úc. Anh ta tìm được căn hộ ở một chung cư nhỏ và ở đó.

Sau vài tuần, mẹ anh ta gọi điện thoại để xem con làm gì với cuộc sống mới.

- Con khỏe! - Angus nói - nhưng có một số người có biểu hiện lạ sống trong các căn hộ xung quanh. Một bà thì kêu la suốt ngày, một bà khác thì nằm trên nền nhà rên rỉ, và một gã trai ngay bên cạnh căn hộ của con cứ luôn đập đầu vào tường.

- Thế à con trai, mẹ đoán là con không giao thiệp với những người đó.

- Ồ, con không giao thiệp với họ đâu, mẹ đừng lo. Con chỉ ở trong căn hộ của con và chơi kèn suốt ngày.

DJMDRHdN.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN NGỌC HIẾU - QUANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất