Nụ cười nhập khẩu

DIỆU LÝ
DIỆU LÝ

TTC - ● Cô giáo dẫn học sinh đi thăm vườn bách thú. Vừa đi cô vừa hỏi:

mYLIA8T8.jpg

- Các em có biết đây là con gì không?

- Thưa cô, là con voi ạ.

- Do đâu mà các em biết?

- Vì nó có đôi tai to và cái vòi dài ạ.

- Thế con này là con gì?

- Là con hươu cao cổ ạ.

- Do đâu mà các em biết?

- Vì nó có bốn chân và cổ rất dài ạ.

Tới chuồng khỉ, cô hỏi:

- Thế đây là con gì?

- Đây là người nghiện Internet ạ.

- Sao các em nói thế?

- Vì mông nó bị chai sần do ngồi nhiều và mắt lúc nào cũng đỏ ạ.

● Hai học sinh nói chuyện với nhau:

- Cô chủ nhiệm không chấp nhận giấy nghỉ ốm của tớ.

- Vì sao?

- Vì tớ nhờ bác sĩ thú y viết phiếu khám bệnh, ông ấy ghi: “Bị bệnh do ăn nhiều cám quá”.

● Con trai hỏi:

- Mẹ ơi, loài người từ đâu mà ra?

- Từ loài khỉ.

- Bố ơi, loài người từ đâu mà ra?

- Do Chúa tạo ra.

- Sao mẹ lại nói là từ khỉ?

- Mẹ nói bên họ nhà mẹ, bố nói bên họ nhà bố, hiểu chưa?

● Bố hỏi con trai:

- Sao con lại mua bóng đá tặng bà ngày sinh nhật?

- Tại bà tặng sách ngày sinh nhật con.

● Con trai đi học về nói với mẹ:

- Mẹ ơi, ở trường tụi nó gọi con là đồ tham lam.

- Ai nói, con kể tên cho mẹ nghe!

- Nhưng mẹ phải cho con 5 đô-la con mới kể.

● Mẹ nói với con trai:

- Con ăn hết cả 5 cái xúc xích à?

- Không, con chỉ ăn 1 cái, nhưng 4 cái kia chúng chạy theo cái thứ nhất.

● Bà mẹ và con trai đi xem nhà bảo tàng vốn là một nhà thờ cổ. Khi ra về, con trai nói với mẹ:

- Mẹ ơi, bố cũng đã tới đây rồi đấy.

- Thế à? Sao con biết?

- Con thấy chữ ký của bố trên tường.

● Phụ huynh gửi thư cho giáo viên chủ nhiệm: “Xin thầy đừng đối xử thô bạo với con trai chúng tôi. Chính chúng tôi cũng chưa hề đánh con, ngoại trừ trường hợp phải tự vệ…”.

● Học sinh lớp 1 nói với cô giáo:

- Thưa cô, em muốn chuyển sang lớp buổi tối được không ạ?

- Vì sao?

- Vì em không dậy sớm được ạ.

● Cả nhà đi picnic qua đêm trong rừng. Buổi tối, tiếng ếch nhái kêu rất to khiến cả nhà khó ngủ. Con trai lớn đi ra ngoài làm gì đó, rồi không ai nghe thấy tiếng ếch nhái kêu nữa. Khi vào lều, người bố hỏi:

- Con làm gì mà chúng im đi thế?

- Con chỉ nhặt một cục đá to ném vào con nhạc trưởng thôi.

Pypwq70j.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

DIỆU LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất