![]() |
- Sao anh dám cho cả ngón tay vào đĩa thức ăn của tôi hả?
- Vậy bà muốn nó đổ xuống sàn lần nữa sao?
***
Người thợ săn bắn được một con nai và mang về nấu bữa tối cho các con. Biết con mình sẽ không chịu ăn thức ăn lạ nên ông quyết định không nói cho chúng về món thịt nai. Trong suốt bữa ăn, cô con gái nhỏ luôn miệng hỏi ông về món thịt đến nỗi ông đành phải trả lời:
- Được rồi, con nghe này, đây là một gợi ý: mẹ con thỉnh thoảng vẫn gọi bố là con vật này!
- À, thì ra là thịt lợn, thế mà bố cứ ra vẻ bí mật!
***
Bác sĩ hỏi một bệnh nhân:
- Ông có thấy thèm ăn không?
- Không.
- Vậy ông có thể nói xem nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trầm trọng này?
- Vì… vì tôi mới vừa ăn tối cách đây nửa giờ.
***
Quan tòa hỏi nguyên đơn:
- Anh khiếu nại là bị chiếc nĩa cắm vào răng phải không?
- Vâng, thưa tòa.
- Anh có thể giải thích cụ thể hơn không?
- Thưa tòa, thoạt đầu tôi tưởng chiếc nĩa làm bằng bạc, nhưng cắn thử thì thậm chí còn không phải là mạ bạc nữa.
***
Cậu con trai là diễn viên kịch khoe với bố:
- Con vừa nhận được vai diễn đầu tiên, một người đàn ông đã kết hôn được 30 năm, bố ạ!
- Cố lên con, rồi con cũng sẽ nhận được vai có lời thoại thôi!
***
Bà khách hỏi người bán hàng:
- Nếu đúng như anh nói, anh mất 20 đô-la để làm cái đồng hồ này rồi bán với giá cũng 20 đô-la, thế lợi nhuận của anh đến từ đâu?
- Từ việc sửa chúng, thưa bà!
Hai cậu học sinh nói chuyện với nhau:
- Tuyệt quá, hôm qua thầy bảo là chúng ta sẽ làm bài kiểm tra dù trời mưa hay nắng.
- Thì sao chứ?
- Cậu không thấy ư, ngoài trời tuyết đang rơi!
***
Hải quân tập trận, bắn vào mục tiêu trên biển. Hoa tiêu báo cáo:
- Không trúng đích, đạn rơi cách mục tiêu 200 mét.
Thuyền trưởng ra lệnh:
- Cho tàu tiến tới 200 mét, bắn lại!
***
Trên một bến cảng ở châu Phi, một chiếc tàu nọ hứa sẽ chở người tị nạn tới các nước giàu. Mọi người chen lấn lên tàu từ sáng tới trưa mà thủy thủ vẫn cho người lên. Một người thấy khả nghi, tới tìm thuyền trưởng hỏi:
- Này, tàu ông không giới hạn trọng tải à?
- Không, tàu tôi chỉ không có đáy thôi.
***
Một người than phiền với bạn:
- Tôi cho cậu X. vay 1.000 USD nhưng không có giấy tờ gì nên bây giờ không sao đòi lại được.
- Thế thì cậu hãy viết ngay thư cho hắn, đòi trả 1.500 USD.
- Nhưng hắn chỉ vay có 1.000 USD thôi.
- Anh cứ viết 1.500 USD, hắn ta sẽ viết trả lời là chỉ vay anh 1.000 USD, thư này anh sẽ dùng làm chứng cứ để kiện hắn.
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận