![]() |
- Có sứa độc hay loài cá nguy hiểm nào thường lượn lờ ở vùng nước gần bờ không, thưa ngài?
- Làm gì có loài nào sống được trước đám cá mập hung dữ luôn tấn công bất thình lình…!
● Một cảnh sát nói: Tôi bắt thiên hạ, nhưng khi về nhà, đối với vợ tôi, tôi như một tù nhân.
Một giáo sư nói: Tôi giảng bài cho sinh viên, nhưng khi về nhà tôi bị vợ lên lớp liên tục.
Một giám đốc nói: Tôi làm ông chủ, nhưng khi về nhà, vợ tôi đối xử với tôi như một người làm công.
Một quan tòa nói: Tôi làm công lý cho thiên hạ, nhưng khi về nhà tôi phải xin xỏ công lý, công bằng từ vợ tôi.
● Bé Emma về nhà sau khi dự sinh nhật của bạn. Mẹ em hỏi:
- Con có nói “cảm ơn” không?
- À, không! Bạn đi trước con cảm ơn chủ tiệc và chủ tiệc nói: “Chuyện nhỏ, đừng để ý!” vì thế con không nói cảm ơn nữa.
● Roger đang ngồi trên một chiếc xe buýt chật cứng thì một người phụ nữ to béo đang đứng lên tiếng:
- Nếu là một người đàn ông lễ độ, cậu nên đứng lên để nhường ghế cho phụ nữ.
Roger đáp lại:
- Còn nếu tôi là một người phụ nữ lịch sự, tôi sẽ đứng để nhường cho 4 người khác ngồi!
● Một người cha chán nản nói với một đồng nghiệp về cách dạy con:
- Khi còn trẻ, tôi bị cha phạt bằng cách nhốt vào phòng của tôi không có vật dụng gì và cũng không được ăn bữa tối. Nhưng trong phòng của thằng con trai tôi bây giờ lại có tivi màu, máy tính, máy chơi game điện tử, điện thoại di động và DVD.
- Vậy thì ông làm gì?
- Tôi nhốt nó trong phòng của tôi!
● Một tù trưởng Ả Rập than thở với vị khách về sự ngờ nghệch của những người hầu. Để chứng minh, chủ nhân liền gọi người đầy tớ riêng đứng gần đó đến rồi nói:
- Ali, hãy chạy vào phòng ngủ trong cung điện xem ta có ở đó không?
Tức thì người đầy tớ ba chân bốn cẳng phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.
- Ngốc thật đấy - vị khách lên tiếng nhận xét - Sao không kêu điện thoại kiểm tra, đỡ mất công chạy tới chạy lui.
● Nhân viên cửa khẩu hỏi một du khách chuẩn bị nhập cảnh:
- Ngài là người nước nào?
- Scotland! - vị du khách đáp vẻ đầy tự hào.
- Sao ngài lại đi mặc quần mà không vận váy ca rô như những người đồng hương khác?
- Tôi là người… lưỡng tính.
● Nhân viên xã hội đến nhà một bà mẹ đơn thân:
- Bà Riley, trên giấy tờ bà đã ly hôn chồng được 5 năm, nhưng bà lại có 4 đứa nhỏ 1, 2, 3 và 4 tuổi?
- Thì sao chứ? Mỗi năm anh ta đều đến để xin lỗi tôi.
● Giữa hai cô bạn gái đang còn độc thân:
- Theo cậu số đo lý tưởng ba vòng trên cơ thể phụ nữ là bao nhiêu?
- 90-60-90.
- Thế còn đàn ông?
- 90-60-42!
- ???
- 90 là số tuổi, 60 triệu USD trong nhà băng và 42 là nhiệt độ cơ thể!
● Trong nhà hàng:
- Anh bồi, tôi không thể nuốt nổi món ăn dở ẹc này! Hãy gọi đầu bếp tới đây!
- Vô ích thôi, thưa ngài! Bởi đơn giản ông ta không bao giờ thèm nếm những món đã nấu, huống hồ là chịu ăn chúng…
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận