![]() |
- Tất cô bị thủng lỗ kìa!
Cô gái cúi xuống xem không thấy gì nên giận dữ nói:
- Ông thật vô duyên! Tất tôi vẫn lành lặn kia mà!
- Thế không có lỗ thì cô xỏ chân vào thế nào?
● Một ông lão tới gặp bác sĩ:
Tôi có vấn đề về tiểu tiện.
- Cụ thể là gì?
- Tôi thường đi tiểu vào 7 giờ sáng.
- Thế thì sao?
- Nhưng tôi lại dậy vào lúc 9 giờ.
● Bà vợ nói với chồng:
- Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm không công lắm rồi.
- Cụ thể thế nào?
- Nấu ăn: 30 đô một bữa, giặt quần áo 40 đô một chậu, lên giường 100 đô…
Đến tối, ông thì thào:
- Trong túi tôi chỉ còn 70 đô, bà bớt cho tôi lần này được không?
- Không bao giờ!
Hai người đi ngủ. Nửa đêm, ông chồng nghe có tiếng sột soạt, bật đèn lên thì thấy bà vợ đang lục túi xách nên hỏi:
- Bà tìm gì đấy?
- Tôi tìm 30 đô cho ông vay.
● Bà vợ vừa đọc báo vừa nói với chồng:
- Này ông, các nhà khoa học đã kết luận tuổi thọ con người ngày nay cao hơn trước 10 năm đấy.
- Thế thì tôi hy vọng bà sẽ có thời gian đính cho tôi cái cúc áo sơ mi đó.
● Hai ông già cùng ngồi trên ghế trong công viên.
Một ông hỏi người kia:
- Ông đang đọc cuốn gì đó?
- Tôi không biết.
- Nhưng tôi thấy ông đọc thành tiếng mà?
- Tôi bị điếc, có nghe thấy gì đâu.
● Một ông lão vắt sữa bò xong mang vào nhà, nhưng tới giữa sân thì ông bị vấp té, làm đổ hết sữa. Vào nhà, vợ ông hỏi:
- Ông đã vắt sữa bò chưa?
- Vắt rồi.
- Thế sữa đâu?
- Tôi đang phơi ngoài sân, khi nào khô sẽ mang vào.
● Hai bà có tuổi nói chuyện với nhau:
- Hôm qua có một tay cứ đi sau tôi tán tỉnh…
- Vậy bà làm gì?
- Tôi cũng muốn làm quen với anh ta nên dừng chân và quay lại nhìn vào mặt anh ta.
- Thế rồi sao nữa?
- Anh ta cũng dừng lại, rồi cứ thế đi giật lùi.
● Hai bà già nói chuyện với nhau:
- Thời thế thay đổi thật rồi. Trong quán cà phê chỉ toàn thanh niên, còn trong công viên chỉ toàn người già tập thể dục…
● Ông lão triệu phú nói với cô vợ trẻ mới cưới:
- Em nên biết là anh có bệnh tim, có tiểu đường, có đau khớp, có viêm tuyến tiền liệt…
- Thế anh không có gì?
- Không có răng.
● Một ông có tuổi gặp một người trên phố:
- Ô, chào Peter! Trông anh dạo này thật phong độ. Điều gì đã giúp anh thay đổi vậy?
- Có lẽ vì tôi không phải Peter.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận