- Cậu đang nghĩ gì thế?
- Tớ ước gặp được một anh chàng thật ga lăng nào đó, người sẽ ân cần trao cho tớ 100 ngàn Mỹ kim.
- Sao không ước lấy một triệu?
- Tiền triệu là điều phi thực tế.
●●●
Rao vặt trên báo:
“Người đàn ông 55 tuổi có 50 triệu USD trong ngân hàng Thụy Sĩ, biệt thự ven Địa Trung Hải và một hòn đảo ở Thái Bình Dương, cần kết hôn với một cô gái tóc vàng trạc 25 tuổi không biết sắm đồ xa xỉ, mà chỉ trầm trồ ngợi khen chúng một cách thuần túy”.
●●●
Người lạc quan an ủi kẻ bi quan:
- Xin cứ bình tâm! Ẩn sau những đám mây đen kịt kia là ánh mặt trời chói lòa rạng rỡ!
- Nói như ông khác gì dưới đáy nước luôn là vùng đất cứng, nhưng kẻ sắp chết đuối đâu dễ gì chạm tới!
●●●
Giữa hai kẻ ưa làm biếng:
- Hôm qua tớ vừa bước vô cửa thang máy đột nhiên cúp điện, mất cả tiếng đồng hồ đứng đợi cửa thang đóng lại để lên nhà trên lầu một!
- Nhằm nhò gì! Tuần trước tớ đang đi thang cuốn từ tầng lửng siêu thị xuống bỗng dưng gặp sự cố, chờ hơn hai giờ thợ mới sửa xong!!!
●●●
Một nhà giàu Scotland treo tấm bảng trước cổng ngôi biệt thự xa xỉ, ghi: “Bên trong không có gì đáng giá để bõ công đột nhập!”.
Ngay hôm sau tấm bảng đã bị ai đó lật ngược kèm hàng chữ mới: “Bản chất nghề nghiệp luôn buộc chúng tôi phải thận trọng kiểm tra cụ thể!”.
●●●
Câu chuyện giữa hai người hàng xóm ngụ cùng chung cư:
- Ông có biết cô gái vừa dọn tới ở lầu một rất đa tình không?
- Không, nhưng làm sao mà ông rành vậy?
- Con vẹt trong lồng treo trước cửa căn hộ cô ả cứ thở dài sườn sượt suốt cả ngày…
●●●
Câu chuyện giữa hai sinh viên trường mỹ thuật.
- Muôn đời loài ngựa vẫn được tôn vinh hơn xe hơi - một người nói.
- Sao cậu lại dám khẳng định hồ đồ như vậy, dù sao đi xe hơi vẫn tiện lợi hơn là cưỡi ngựa chứ?
- Vậy cậu đã thấy ai dựng tượng đài với người ngồi trong xe bao giờ chưa?!
●●●
Bé trai: Má ơi, bạn gái là gì?
Má: Nếu con là một chàng trai ngon lành, con sẽ có bạn gái khi con lớn lên.
- Nếu con là chàng trai tồi thì sao?
- Con sẽ có nhiều bạn gái.
●●●
Ba: Con thương ba hơn hay thương má hơn?
Con: Cả hai.
- Chỉ chọn một người thôi.
- Cả hai!
- Nếu ba đi Mỹ và má đi Paris, con sẽ theo ai?
- Con sẽ theo má đi Paris.
- Vậy là con thương má hơn.
- Không phải. Paris đẹp hơn Mỹ!
- Nếu ba đi Paris và má con đi Mỹ, con sẽ đi đâu?
- Mỹ.
- Tại sao?
- Vì trước giờ con chưa tới đó.
●●●
Sau khi cướp nhà băng, tên cướp hỏi thư ký: “Mày có thấy tao ăn cướp không?”
- Có.
Tên cướp giết viên thư ký rồi hỏi người thư ký tiếp theo: “Mày thấy không?”
Viên thư ký thứ nhì đáp:
- Không, nhưng vợ tôi thấy ông!
●●●
Khách hàng: Trái chuối đó giá bao nhiêu vậy?
Người bán: 10 rupi.
- 6 rupi bán không?
- Với giá đó, ông chỉ mua được vỏ chuối!
- Được. Tôi sẽ mua trái chuối giá 4 rupi, còn ông giữ vỏ lại!
●●●
Một anh chàng đi vào bar và ngồi cạnh một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Cái đầu tiên anh ta chú ý là quần của cô ta. Nó bó sát vào da, kéo cao eo và không có phecmơtuya, nút, băng dính hay bất cứ cái gì khác để khóa hay mở quần. Sau vài phút thắc mắc không biết làm thế nào để kéo quần lên tới hông, anh ta hỏi:
- Xin lỗi, thưa cô, cô mặc quần như thế nào?
- Ờ - người phụ nữ đáp - ông có thể bắt đầu bằng cách gọi cho tôi một ly thức uống.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận