![]() |
- Nó bị sao vậy?
- Không có chi. Nó chạy còn nhanh hơn chó của ông đó!
- Sao có chuyện đó được?
- Vậy thì để chó đứng cuối bar, rồi ông đứng đầu bar, gọi chó. Tôi cá ông 500 đô la trước khi chó chạy tới đích, con rùa của tôi sẽ có mặt trước.
Bartender nghĩ đây là 500 đô la dễ ăn nên đồng ý. Bartender dắt chó đi cuối bar, rồi đi lại đầu bar, gọi chó. Ngay lập tức anh chàng khách cầm rùa lên, quăng ngang qua bar, đập vào tường, rồi hỉ hả:
- Tôi thắng. Tôi nói rồi nó sẽ tới đích trước con chó của ông!
***
Thẩm phán tòa lên lớp bị cáo một bài học về tội lỗi do rượu gây ra. Tòa giải tán sau khi bị cáo đóng phạt 10 si-ling.
- Đừng để tôi thấy mặt anh nữa đấy! _quan tòa nói một cách nghiêm khắc. Người được tha ngần ngừ:
- Tôi sợ tôi không thể hứa được, thưa ông.
- Tại sao không?
- Vì tôi là người phục vụ bar ông thường tới!
***
Ông Joe vẫn không ngừng tán tỉnh các cô gái trẻ ngay cả khi ông đã 70 tuổi. Mấy bà hàng xóm thắc mắc với bà Joe:
- Bà không buồn vì điều đó à?
- Tại sao tôi lại phải buồn chứ? Các bà thấy đó, mấy con chó đuổi theo xe nhưng có bao giờ lái được đâu!
***
Hỏi - Làm thế nào để giảm tỉ lệ tai nạn giao thông vì rượu?
Đáp - Hãy uống thật say để không thể tìm thấy chìa khóa xe!
***
❍ Dù rất yêu Betty nhưng Harry không có đủ dũng cảm để mặt đối mặt tỏ tình với cô. Cuối cùng, anh chọn cách nói thổ lộ qua điện thoại: “Em yêu dấu, em đồng ý lấy anh nhé?” Betty trả lời không do dự: “Đương nhiên rồi, chàng ngốc ạ! Mà anh là ai thế?”
***
Ngày đầu đi làm ở một công ty lớn, anh chàng thực tập sinh gọi điện cho bộ phận phục vụ và hét lớn:
- Cho tôi một cốc café, nhanh lên!
- Này cậu, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không?
- Không!
- Cậu gọi nhầm số rồi, giám đốc đây!
- Vậy ông có biết ông đang nói chuyện với ai không?
- Tất nhiên là không!
- Tốt! - Nói rồi, anh chàng dập máy.
***
Tom hào hứng vì vừa được lên chức Phó Chủ tịch công ty. Anh ta khoe khoang khoác lác với vợ hàng tuần liền. Cuối cùng không chịu đựng nổi, cô vợ nói:
- Anh nghe nè, điều đó chả là gì cả, người ta còn có cả phó chủ tịch chuyên về đậu Hà Lan ở hàng tạp phẩm!
- Thế à? - Tom nói.
Muốn xác minh lại điều đó, Tom gọi điện thoại tới cửa hàng tạp phẩm hỏi:
- Xin vui lòng cho tôi gặp Phó Chủ tịch chuyên về đậu Hà Lan.
Tay bán hàng hỏi lại:
- Ông gặp Phó chuyên về đậu đóng hộp hay đậu đông lạnh?
***
Cảnh sát chặn một xe đánh võng trên đường và yêu cầu thử nồng độ cồn. Khi kết quả dương tính, tài xế khăng khăng máy đo có vấn đề. Cảnh sát quay sang đo người vợ, kết quả vẫn dương tính. Ông tiếp tục đo đứa con của hai vợ chồng. Lần này ông thừa nhận máy hỏng vì nó vẫn hiện dương tính.
Rời khỏi hiện trường, anh chồng nói với vợ: “Bây giờ cô đừng ngăn lại mỗi khi tôi cho con uống rượu nữa nhé!”
Tuổi Trẻ Cười số 494 ra ngày 1/3/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận