Nụ cười nhập khẩu

Q.LONG - D.LÝ
Q.LONG - D.LÝ

TTC - Nhà triệu phú Scotland bảo viên bác sĩ vừa tới thăm bệnh tại gia:

HFgavvNq.jpg

- Tôi quyết định không trả tiền công ngay bây giờ, thay vào đó sẽ đưa tên ngài vô danh sách những người thừa kế. Ngài có mãn nguyện không?

- Vâng, tất nhiên. Nhưng làm ơn đưa lại đơn thuốc để tôi chỉnh lại một vài lỗi nhỏ cái đã.

***

Hai người bạn đang nói về người thứ ba:

- Không biết Miko làm nghề gì nhỉ?

- Cậu ấy là giáo viên dạy nghề… nhưng cứ uống mấy ly là chuyển sang dạy thanh nhạc.

***

Ở Sicily (Ý), một tên mafia hét to:

- Không được bắt tôi! Tôi là mafia trong lực lượng cảnh sát!

- Bắt anh là đúng! Tôi là cảnh sát trong tổ chức mafia đây!

***

Nhân viên điều tra dân số hỏi một người hành nghề kế toán lâu năm:

- Ngài bao nhiêu tuổi để tôi ghi vào tờ khai.

- 46 năm và vài tháng.

- Chính xác là bao nhiêu?

- 555 tháng!

***

Nửa đêm, nhà bác sĩ nọ có tiếng chuông điện thoại:

- Thưa bác sĩ, nếu khám bệnh tại nhà phí là bao nhiêu?

- 50 đô.

- Thế khám bệnh ở phòng mạch?

- 25 đô.

- Vậy nửa tiếng nữa tôi chờ ông ở phòng mạch.

***

Một nhân viên tình báo Anh được cử tới thị trấn nọ để bắt liên lạc với một điệp viên, với mật khẩu là “Vịt què”. Khi tìm tới căn nhà theo hướng dẫn, anh ta gõ cửa, một phụ nữ bước ra, anh ta nói:

- Vịt què!

- Ồ, ông nhầm nhà rồi. Người mà ông muốn tìm sống cách đây 2 dãy nhà, tên ông ta là John Tình báo.

***

Một bệnh nhân hỏi bác sĩ:

- Thưa bác sĩ, tôi bị nhiễm virus phải không?

- Phải.

- Virus heo hay gà?

- Virus heo. Vì chỉ có heo mới gọi điện lúc 3 giờ sáng vì tưởng mình bị sốt 3605.

***

Một hầu tước Monaco chuẩn bị đi công cán Paris, liền bảo nữ thư ký:

- Hãy gọi điện đặt chỗ trước. Phòng khách sạn nhất thiết phải có hoa tươi, rượu champagne, kẹo chocolate và...

Khi tới nơi hầu tước rất đỗi ngạc nhiên, bởi ngoài hoa, rượu và kẹo còn có ba kiều nữ nóng bỏng trong phòng.

- Trò này là cái quái gì vậy? - vị khách nổi đóa với viên phụ trách tiếp tân.

- Thì ngài chẳng dặn trước tới ba lần “vân vân…” đó sao?

***

Một nhân viên hải quan bất chợt về nhà, thấy bàn ăn bày biện long trọng với hoa, đồ ăn và nến. Anh ta quát vợ:

- Cô đang tiếp ai phải không?

- Làm gì có ai?! Em đang chờ anh mà!

- Tôi không tin được cô. Tôi sẽ tìm ra thằng cha đó!

Nói xong anh ta vào phòng ngủ, nhìn xuống gầm giường, lẩm bẩm: “Không có ai...” rồi nhìn vào buồng tắm, lẩm bẩm : “Không có ai...”. Tới khi anh ta quay ra định mở tủ quần áo thì bỗng có một cánh tay thò ra, giơ tờ 100 đô. Anh ta lẩm bẩm: “Ở đây cũng không có ai...”

***

- Anh bồi, làm ơn đem cuốn danh bạ điện thoại tới giùm. Tôi muốn tìm địa chỉ một người quen - thực khách ngồi góc phía xa lên tiếng đề nghị.

- Thành thật xin lỗi thưa ngài! Quán đây không đặt mua danh bạ bao giờ, nhưng xin ngài cứ xem tạm cuốn sổ ghi nợ này… Trong đó chứa hết thảy địa chỉ của mọi cư dân sống trên địa bàn thành phố.

nH3ffQ2Q.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Q.LONG - D.LÝ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất