Phóng to |
- Honda! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Lát sau, tiếp tục có một chiếc Toyota vượt chiếc taxi. Anh lại hét lên đầy phấn khích:
- Toyota! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Lần thứ ba là một chiếc Mitsubishi:
- Mitsubishi! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
Tài xế taxi khá bực mình, nhưng vẫn giữ im lặng cho đến khi trả khách ở sân bay:
- Của anh hết 300 usd.
- Trời! Sao đắt vậy?
- Đồng hồ cây số! Made in Japan! Chạy rất nhanh!
● ● ●
Một người nói với
đồng nghiệp:
- Tôi đang phân vân chưa biết năm nay sẽ đi nghỉ thế nào.
- Có gì mà anh phải lo. Về thời gian thì cứ hỏi sếp, còn về địa điểm thì hỏi vợ là xong.
● ● ●
Một cảnh sát đang bám sát một quán bar để theo dõi những người lái xe say rượu. Lúc bar đóng cửa, viên cảnh sát thấy một gã chân nam đá chân chiêu đi ra, vấp ngã trên lề đường và lóng ngóng tìm chìa khóa đến năm phút. Cuối cùng lấy ra được chìa khóa, anh ta mất năm phút nữa để tra chìa vào ổ khóa và khởi động. Trong khi đó, mọi người rời bar và đi hết. Cuối cùng, để cho anh ta lái xe đi viên cảnh sát mới dừng xe anh ta lại, bắt làm cái test thở hơi rượu. Test cho thấy anh ta có lượng rượu trong máu 0.0 . Viên cảnh sát ngạc nhiên: “Sao lại có thể thế này được?”. Anh chàng lái xe cười nói: “Tối nay tôi được phân làm chim mồi”.
● ● ●
Sau khi vất vả giúp một thương nhân để cái túi đồ quá khổ lên khoang hành lý, cô tiếp viên hỏi:
- Ông luôn mang nặng
như vậy sao?
- Ồ, chỉ lần này thôi. Lần sau tôi sẽ ngồi trong đó để bạn tôi mua vé!
● ● ●
Một bà vợ hay ta thán vì chồng ham nhậu nhẹt. Một hôm ông chồng bực mình cãi lại:
- Sao trong nhà cũng có đứa như tôi mà bà không la, chỉ la mình tôi?
- Đứa nào vậy?
- Con mèo đó. Cũng đi cả đêm tới sáng mới bò về nhà, cũng ói đầy nhà, cũng uống nước ừng ực rồi cũng lăn ra ngủ. Có khác gì tôi không?!
● ● ●
Một du khách đi thăm một trường đại học, dừng chân trước Hội trường Hemingway ông tỏ vẻ thán phục:
- Thật là vui khi xem một tòa nhà mang tên Ernest Hemingway (Nhà văn lớn người Mỹ, đoạt giải Nobel văn chương - ND).
Hướng dẫn viên giải thích:
- Thật ra đó là tên của Joshua Hemingway. Hai người này không liên hệ gì nhau.
- Vậy Joshua cũng là một cây bút à? Ông ta viết gì?
- Đúng vậy, ông ta cũng có viết nhưng là viết một tấm séc.
● ● ●
Tại một vùng hẻo lánh thuộc bang Texas, một cao bồi sau khi uống mấy ly bia, đi ra sau nhà tiểu tiện. Chủ quán bia mang súng ra bắn dọa. Cao bồi tức tối hỏi:
- Sao ông dám mang súng ra bắn dọa tôi?
- Tôi muốn dạy cho anh về lối sống văn minh! Góc này là chỗ dành cho các quí bà!
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận