28/10/2013 09:00 GMT+7

Nụ cười nhập khẩu

QUANG LONG - SONG DIỆP
QUANG LONG - SONG DIỆP

TTC - Hai người hàng xóm cùng chung cư vốn thân nhau, giáp mặt trước cửa thang máy.

xWbaFzdu.jpgPhóng to

- Tối qua tôi thấy nhà ông để đèn cả đêm, chắc có tiệc tùng gì đó nhưng không mời tôi, chứ bình thường ông đâu có quên tắt đèn trước khi đi ngủ, tôi thừa biết bản tính cẩn thận ưa tiết kiệm của ông - một người lên tiếng giọng trách móc.

- Xin ông chớ hiểu nhầm! Chả là bà xã vừa đi du lịch dài ngày cùng công ty, lúc trở về để bà ấy khỏi thắc mắc sao định mức dùng điện lại ít hơn thường lệ…

●●●

* Một ông bất chợt về nhà, thấy vợ đang nằm trên giường thì nghi ngờ, ra mở tủ quần áo. Trong tủ có một người đàn ông không mặc gì. Ông chồng tức giận hỏi:

- Anh làm gì ở đây?!

- Tôi là nhân viên chống mối mọt.

- Vậy quần áo anh đâu?

Ông này giả vờ cúi nhìn xuống người rồi nói:

- Chà, lũ mối này khiếp thật!

●●●

* Ba giờ sáng. Cô con gái rượu mới lập gia đình gọi điện cho mẹ:

- Má ơi, con sắp phát điên lên rồi đây! Tới giờ này mà ảnh vẫn chưa về! Chắc chắn có bồ rồi!

- Con đừng nghi oan cho nó, má biết thằng Andrey chồng con không có tính trăng hoa đâu - tiếng bà mẹ vẳng lại từ đầu dây đằng kia - Mà sao con lại bộp chộp suy diễn như vậy?!... Ngộ nhỡ nó bị xe tông đang nằm trong phòng cấp cứu thuộc cơ sở y tế nào đó; thậm chí cả dưới nhà xác bệnh viện thì sao?

●●●

* Câu chuyện giữa hai cô bạn người Scotland đã có gia đình:

- Tớ bắt quả tang chồng mình lén lút ngoại tình với nữ thư ký riêng ở sở, tức không chịu được liền làm um lên… Hôm qua chàng đã hối lỗi nên mua tặng tớ nào hoa, nào bông tai bằng vàng 24K mà chẳng nhân dịp gì cả.

- Sao cậu không đòi anh ấy sa thải ngay ả tình địch đó đi?

- Đi đâu mà vội!... Vả lại tớ đang thiếu sợi dây chuyền và lắc tay cùng chất liệu cho đủ bộ với bông tai.

●●●

Một người Mỹ, một người Pháp và một người Bungari tình cờ ngồi chung một chuyến bay. Đang bay, họ nhìn ra ngoài thấy một con quỷ đang cưa cánh máy bay. Người Mỹ nói:

- Này quỷ, tôi sẽ cho anh 10 nghìn đô nếu anh dừng tay lại.

Nhưng con quỷ vẫn tiếp tục cưa. Người Pháp nói:

- Tôi sẽ cho anh 100 nghìn Euro nếu anh dừng tay lại.

Con quỷ không nghe, vẫn cưa tiếp. Người Bungari suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Này, tôi sẽ cho anh 5 leva để anh cưa hết hai cánh máy bay đi.

Con quỷ lập tức dừng lại, trợn mắt nói:

- Hả? 5 leva thì ông quên đi!

Nói xong nó bay đi mất.

●●●

* Một người du lịch tới làng của thổ dân da đỏ. Thấy tất cả đàn ông trong làng đang tập trung cùng đánh trống, ông ta hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Đã hai tuần nay không có nước…

- Vậy các anh làm lễ cầu mưa à?

- Không, chúng tôi thông báo cho thợ sửa ống nước làng bên qua sửa giúp.

●●●

* Một người quyết định tự tử bằng cách treo cổ. Anh ta ra bờ sông, chọn một nhánh cây rồi cột dây, treo cổ. Đúng lúc thòng lọng siết lại thì cành cây gãy, anh ta rớt xuống sông. Vùng vẫy một hồi, anh ta leo được lên bờ, tức tối lẩm bẩm:

- Thật đúng là họa vô đơn chí! Muốn chết treo thì lại suýt chết đuối!

yVRfVUXV.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

QUANG LONG - SONG DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên