![]() |
- Chuyện là thế nào?
- Khi tớ hỏi: “Em sẽ học cách yêu anh chứ?”, cô ấy trả lời: “Còn tùy vào học phí mà anh sẽ đóng”.
* Khi thấy chồng mở tủ tìm chai rượu, bà vợ hét to:
- Ông mà uống dù chỉ một giọt thì tôi sẽ cấm vận ông luôn!
Ông chồng dừng lại ngẫm nghĩ.
Bà vợ hỏi:
- Ông còn nghĩ ngợi gì?
- Tôi đang nghĩ xem nên chọn chai whisky 12 năm hay bà vợ 50 năm.
* Một chàng trai trẻ đến nhận việc tại siêu thị. Người quản lý đưa anh cây chổi và nói:
- Chào mừng cậu, công việc đầu tiên của cậu là quét dọn gian hàng.
- Nhưng tôi là cử nhân tốt nghiệp đại học cơ mà!
- Ồ xin lỗi, tôi không biết điều đó! Cậu đưa tôi cây chổi, tôi sẽ chỉ cậu cách làm!
* Nha sĩ nói với bệnh nhân:
- Ông không phải run thế. Tôi sẽ nhổ răng cho ông không đau.
- Ông khỏi phải nói dối tôi. Tôi cũng là nha sĩ.
* Vợ chồng du khách Mỹ gặp một lái buôn ở Israel. Thấy cô vợ rất xinh đẹp, lái buôn gạ gẫm anh chồng:
- Nếu anh đưa vợ anh cho tôi, anh sẽ có 100 con lạc đà.
Anh chồng suy nghĩ rất lung rồi trả lời:
- Cô ấy không phải để bán!
Cô vợ hỏi chồng:
- Sao anh phải nghĩ lâu thế?
- Anh cố nghĩ cách làm thế nào để đưa 100 con lạc đà về Mỹ nhưng không tìm ra…
* Hai đạo chích nói chuyện với nhau:
- Tớ bắt được chiếc lá may mắn có 4 cánh.
- Thế cậu có gặp may không?
- Gần như ngay lập tức. Chiếc lá đó nằm trong một cái bóp đầy tiền.
* Một kiểm lâm nói với du khách:
- Các ông không nên tắm ở đây vì có rất nhiều cá sấu. Các ông hãy đi xuống phía cửa sông kia kìa.
- Ở đó không có cá sấu à?
- Không. Vì chúng rất sợ cá mập.
* Sau khi nốc một vại bia, chàng cao bồi thấy con ngựa của mình bị trộm mất. Anh hét lớn trong tức giận: “Nếu sau một vại bia nữa mà con ngựa của tao không xuất hiện, tao sẽ làm như khi tao ở
Georgia đấy!”.
Lời đe doạ có tác dụng, lúc sau con ngựa đã được trả lại. Bồi bàn tò mò:
- Anh đã làm gì ở Georgia vậy?
- Tao đi bộ về nhà.
* Hai người Mỹ đi du lịch bị lạc trong rừng. Sau nhiều giờ tìm lối ra mà không được, họ gặp một thổ dân, hỏi:
- Ông có nhìn thấy một con chim rất to, có hai cánh rất dài không?
- Không, nhưng cách đây 3km có sân bay và có một chiếc 727 đang đậu.
* Hai người quen gặp nhau:
- Ôi trời, cậu bị tai nạn hay sao mà phải bó bột cả hai tay thế?
- Không, đây là một trong những cách để tớ bỏ thuốc lá thôi.
* Một người gọi điện đến bệnh viện tâm thần để hỏi có ai trong phòng 27 không. Cô nhân viên đi kiểm tra rồi trả lời:
- Không, thưa ông!
- May quá, thế là tôi trốn viện thành công rồi!
Tuổi Trẻ Cười số 485 ra ngày 1/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận