Nụ cười nhập khẩu

   DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - TRẦN VĂN NGỌC TÂN
   DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - TRẦN VĂN NGỌC TÂN

TTC - Thấy tivi chiếu cảnh phim một người đang đứng trên thành cầu định tự tử, hai bợm nhậu cá với nhau 10 đô xem người đó có nhảy hay không. Cuối cùng người đó nhắm mắt và gieo mình xuống sông. Người thua cuộc quay sang trả người kia 10 đô thì bị từ chối:

5t7KwSjV.jpgPhóng to

- Tôi không lấy đâu, tôi đã xem phim này lúc sáng rồi.

- Không, anh cứ cầm lấy. Tôi cũng xem phim này lúc sáng, nhưng tôi không nghĩ rằng anh ta ngốc đến mức nhảy cầu lần nữa.

●●●

Sếp nữ trẻ đẹp phỏng vấn một người muốn xin việc:

- Tình trạng gia đình của anh thế nào?

- Không thể chịu nổi, thưa sếp!

●●●

Hai bà cụ than thở với nhau:

- Thời buổi này thật tệ hại. Cháu gái tôi sống với bạn trai mà không chịu đăng ký kết hôn.

- Bà vẫn còn sướng hơn tôi. Thằng cháu nội tôi còn đăng ký kết hôn với bạn trai nó.

●●●

John đi trên một chuyến taxi, lúc dừng xe tài xế nói:

- Của anh hết 20 đô, đồng hồ báo 20km.

- Vậy anh lái xe lùi lại 10km đi, tôi chỉ có 10 đô thôi.

●●●

Một cô gái tóc vàng thừa cân đến gặp bác sĩ nhờ tư vấn. Bác sĩ khuyên cô hãy chạy bộ 10 dặm mỗi ngày trong 30 ngày liên tục. Sau một tháng, thân hình đã gọn gàng hơn, cô gọi điện cảm ơn bác sĩ: “Tôi đã làm theo lời bác sĩ và giảm được 10kg. Nhưng bác sĩ chỉ đường cho tôi về nhà được không ạ? Hiện giờ tôi đang cách nhà 300 dặm”.

●●●

Cảnh sát nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm:

- Thằng cha nào đó đã ăn cắp phanh, vô-lăng, chân ga ở xe tôi rồi! Làm ơn giúp đỡ!

2 phút sau người đó gọi lại:

- Đừng bận tâm, tôi mở nhầm cửa sau.

●●●

Trong nhà hàng, một ông khách nói với bồi bàn:

- Tôi muốn một dĩa bò bít-tết giống như của ông đằng kia.

- Được! tôi sẽ gọi ông ta ra nghe điện thoại, còn ông phải nhanh tay mới được.

●●●

Một cậu bé sang nhà hàng xóm nói:

- Bố cháu muốn bác đổi giúp tờ 100 đô thành 10 tờ 10 đô.

- Tốt thôi. Thế tờ 100 đô đâu?

- Tuần sau bố cháu sẽ mang qua.

●●●

Ngày đính hôn của mình, cô con gái đến bên người mẹ và nói:

- Mẹ à. Con đã tìm được một người đàn ông như bố.

- Vậy con muốn gì đây? Thương cảm cho mẹ sao?

●●●

Ông chồng nói với bà vợ:

- Anh phải thừa nhận rằng, em là người đã mang lại niềm tin cho anh.

- Là sao anh yêu?

- Anh chưa bao giờ nghĩ rằng thế giới này tồn tại địa ngục, cho đến khi… anh cưới em.

- !!!

●●●

Cô gái tóc vàng ném cuốn sách trước mặt người thủ thư:

- Đây là cuốn sách chán nhất mà tôi từng đọc. Không có cốt truyện nhưng lại quá nhiều nhân vật.

Người thủ thư ngước lên:

- Thì ra cô là người lấy cuốn danh bạ điện thoại.

se45QY5V.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

   DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - TRẦN VĂN NGỌC TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất