Nụ cười nhập khẩu

  LÊ ĐÌNH KIÊN - QUANG LONG
  LÊ ĐÌNH KIÊN - QUANG LONG

TTC - Trước khi kết hôn, nàng có một số yêu cầu cho chàng:

- Nếu chúng ta kết hôn, anh phải bỏ thuốc.

- Anh đồng ý.

- Anh phải bỏ rượu nữa.

- Anh đồng ý.

- Và không được đi đến các câu lạc bộ đêm nữa.

- Đồng ý luôn.

- Anh còn bỏ được cái gì nữa không nào?

- …. Bỏ cưới!

●●●

Giám khảo hỏi nữ học viên thi lấy bằng lái xe:

- Khi đang chạy với vận tốc 100km/h bỗng một chiếc bánh văng ra ngoài, cô sẽ xử trí ra sao?

- Đâu cần phải lo lắng mấy, tôi vẫn còn chiếc sơ cua trong cốp mà - nữ học viên đáp sau một hồi cân nhắc.

●●●

Giữa hai đồng nghiệp cùng sở làm:

- Sao trông cậu có vẻ buồn bã thế?

- Vợ tớ vừa thiệt mạng, khi đang ngủ thì hỏa hoạn bùng lên.

- Thành thật xin chia buồn! Nhưng lúc ấy cậu có nhà không?

- Có chứ! Do thấy nàng ngủ ngon quá tớ không nỡ đánh thức…

●●●

Một người Scotland đến nhà bạn học cũ:

- Cậu có trả ngay 50 bảng mượn tớ hồi năm ngoái không?

Chủ nhân liền lôi từ hộc tủ giường ngủ ra cuốn sổ nhỏ:

- Hãy xem đây nè! Danh sách những người cho tớ mượn tiền, toàn bạn học cả! Người nhiều nhất: 1.000 bảng, thứ hai: 800 bảng, thứ ba: 600 bảng… Đến cậu là người cuối cùng đứng thứ 8 trong danh sách cần trả. Tốt nhất cậu nên cho tớ mượn thêm để trở thành người đứng đầu danh sách này.

●●●

Tấm giấy khổ lớn dán ngay mặt tiền cửa hàng nội thất cao cấp, ghi:

“Nếu bạn không có khả năng sắm đồ gỗ cổ, vậy hãy mua ngay đồ gỗ hiện đại. Điều kiện thanh toán rất đơn giản là bạn sẽ được trả góp hàng tháng. Khi nào góp xong đồ sẽ được chở về tận nhà!”.

●●●

Giờ học tâm lý, giáo viên giảng bài:

- Những kẻ ngốc luôn đặt ra nhiều câu hỏi có thể khiến cho một người thông minh cũng trở nên quẫn trí.

- Chính xác! Cô nói rất đúng. Chúng ta đang trải qua tình huống tương tự trong các kỳ thi…

●●●

Bạn gái hỏi bạn trai:

- Cậu đã làm gì mà được tặng chiếc huy chương bé nhỏ này?

- Tớ đã hát.

- Vậy cậu làm gì mà được tặng cái huy chương lớn kia?

- Tớ… ngừng hát.

●●●

Hồi tưởng lại kỷ niệm xưa, bà vợ nói với chồng:

- Anh còn nhớ không, khi anh cầu hôn em, em đã bất ngờ đến nỗi không nói được…suốt 1 giờ đồng hồ.

- Anh nhớ chứ… đó là giờ đồng hồ “hạnh phúc” nhất trong đời anh.

●●●

Jimmy hỏi bố:

- Bố ơi, làm sao để con không cần phải đặt ra nhiều câu hỏi nữa?

- Đơn giản thôi con. Thứ nhất: đừng nghĩ nữa và thứ hai là hãy im miệng lại.

auMJptMG.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

  LÊ ĐÌNH KIÊN - QUANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất