- Đứng trước màu đỏ là tôi thấy mình như bò tót.
- Vậy đứng trước màu xanh lá cây anh có thấy mình như bò sữa không?
Phóng to |
______________________
Nhóm đồng nghiệp cùng sở làm khoe với nhau những món quà đã mua tặng vợ nhân dịp năm mới.
- Tớ dẫn vợ rảo khắp các cửa hàng - người thứ nhất lên tiếng - Cuối cùng nàng chọn bộ áo tắm hợp mốt giá 50 USD.
- Còn tớ cùng bà xã vô cửa hiệu bán đồ trang sức bề thế ngay khu trung tâm, cốt sắm một chiếc nhẫn nữ nạm kim cương giá 500 USD - người thứ hai hồ hởi kể.
- Riêng tớ chỉ là một món đồ nội y bình thường không có gì đặc biệt, nhưng tốn tới… 50.000 USD - người cuối cùng cho biết.
- Thế cậu mua ở cửa hàng nào vậy? - hai người kia hỏi, vẻ ngạc nhiên.
- Cô vợ tớ tình cờ phát hiện ra dưới gầm giường trong phòng ngủ, nên đâm đơn ly dị cùng yêu cầu chia đôi căn hộ.
______________________
Trong quán nhậu, một anh chàng đã hơi ngà ngà nói với cô tiếp viên:
- Này! Trông cô em xinh đẹp thế mà sao lại làm ở cái nơi tồi tệ như thế này?
- Phải! Nhưng tôi khác các ông là không bao giờ ăn uống ở đây.
______________________
Trước tiệc mừng Năm mới, bố dặn con gái:
- Trước khi dọn ly vào bếp, con nhớ hỏi khách xem ai muốn uống thêm không. Thế mới là lịch sự.
Khi khách vừa ngồi vào bàn, cô gái hỏi:
- Có ai muốn uống thêm không?
- Chờ chút đã.
- Phải. Nhưng chẳng còn gì để uống thêm đâu!
______________________
Một khách du lịch Anh tới Pháp, vào nhà hàng thử gọi món bằng tiếng Pháp. Bồi bàn nghe xong nói:
- Ông thật có thiện chí khi cố gắng nói tiếng Pháp, nhưng nãy giờ ông đã gọi 1 chai rượu vang với 6 cái gạt tàn.
______________________
Sáng đầu năm, một thanh niên
gặp bạn, hỏi:
- Sao, cậu gặp chuyện gì mà mặt tím
thế kia?
- Tối qua mình với Maria đang khiêu vũ theo điệu blue thì bố cô ấy từ quán rượu về…
- Bố cô ta không thích nhạc blue à?
- Không, ông ta bị điếc.
______________________
Trong bữa tiệc nhậu cuối năm, một ông nói:
- Tôi đọc báo thấy nói là mỗi ly rượu sẽ làm giảm thọ 1 giờ.
- Nếu đúng thế thì tôi đã chết cách đây 7 năm rồi - một ông khác đáp lại.
______________________
Phiên xử cuối cùng trước kỳ nghỉ đón năm mới ở Scotland. Chánh án nghiêm giọng hỏi kẻ đang đứng trước vành móng ngựa:
- Bị cáo không cảm thấy sợ hãi khi chuyên đi trộm cắp két sắt ư?
- Sợ nhiều thứ lắm, thưa quý tòa! Sợ nhất là trong két không có gì!
_______________________
Khách khứa tụ tập tại nhà Peso mừng năm mới. Sau khi uống khá nhiều, một ông khách nói với bà chủ nhà:
- Bây giờ bà xem ai là Peso thì giữ lại, còn để tất cả ra về.
Tuổi Trẻ Cườisố Tất niên (số 469) ra ngày 1-2-2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận