10/12/2012 07:22 GMT+7

Nụ cười nhập khẩu

 TRẦN VĂN NGỌC TÂN  - QUANG LONG - LÊ KIÊN - NGỌC HIẾU
 TRẦN VĂN NGỌC TÂN  - QUANG LONG - LÊ KIÊN - NGỌC HIẾU

TTC - Một người ở trong phòng ăn sáng của khách sạn hạng tốt gọi người đứng đầu nhóm hầu bàn và chọn món:

Qi93veWq.jpgPhóng to

- Tôi muốn một trứng ốp-la còn sống chảy nước và một trứng quá lửa sao cho nó khó nhai và cứng. Tôi cũng muốn thịt heo xông khói nướng mà vẫn còn lạnh một mặt , bánh mì cháy, bơ lấy thẳng từ tủ lạnh ra cứng đến nỗi không thể phết được và một bình cà phê rất loãng âm ấm.

Người hầu bàn bối rối nói:

- Phức tạp quá thưa ngài. Có thể là khá khó khăn.

Người khách trả lời một cách chế nhạo:

- Không phức tạp quá đâu vì đó là cái các anh bưng lên cho tôi hôm qua!

●●●

Một người đàn ông vào bệnh viện để thực hiện ca tiểu phẫu. Y tá ghi chép lại thông tin của bệnh nhân rồi hỏi:

- Trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi nên báo tin cho ai?

- Ý cô là… nếu chẳng may tôi có chuyện gì?

- Đúng vậy.

- Vậy nếu có chuyện gì xảy ra, xin hãy báo tin cho… bác sĩ.

●●●

Ba người đàn ông chết và lên thiên đàng gặp Thánh Peter. Thánh Peter hỏi người đầu tiên:

- Con lừa dối vợ bao nhiêu lần?

- Dạ không. Con có hôn nhân hoàn hảo.

Thánh nói:

- Tuyệt. Con được đi quanh thiên đàng bằng chiếc Viper.

Thánh hỏi người thứ hai:

- Còn con, con lừa dối vợ mấy lần?

- Dạ, chỉ hai lần.

- Được. Con sẽ đi quanh thiên đàng bằng chiếc Cadillac.

Thánh hỏi người thứ ba:

- Con lừa dối vợ bao nhiêu lần?

- 12 lần. Có thể là 13 - người thứ ba trả lời.

- Được. Con sẽ được nhận một chiếc Ford cũ.

Sau đó, anh chàng đi Cadillac thấy anh chàng đi Viper khóc.

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi vừa thấy vợ.

- Rồi sao?

- Ả đi ván trượt.

●●●

Một con chó nghĩ: Chủ ta cho ta ăn, thương ta, cho ta nhà đẹp và chăm sóc ta kỹ lưỡng … Họ hẳn là những vị thần!

Một con mèo nghĩ: Chủ ta cho ta ăn, thương ta, cho ta nhà đẹp và chăm sóc ta kỹ lưỡng… Ta hẳn là một vị thần!

●●●

Một phụ nữ loay hoay tìm chỗ đậu chiếc xe hơi cồng kềnh sát đoạn vỉa hè gần nhà. Bà ta đạp thắng, cài số lùi và… “rầm”! Đuôi xe va phải cỗ xe đằng sau. Nữ tài xế vội về số không, trước khi chuyển sang số một và lại… “rầm”! Đầu xe tông nhẹ vô chiếc xe đậu trước… Rồi thêm một cú va vào xe sau nữa mới kết thúc việc cần làm. Vị khách bộ hành đi ngang dừng lại hỏi vẻ kinh ngạc:

- Xin lỗi, dường như bà có thói quen đậu xe bằng thính giác thay vì thị giác thì phải?...

●●●

Bốn người bạn lâu năm, 1 bác sĩ, 1 luật sư, 1 giáo sư và 1 thương gia bàn nhau: nếu một người chết, những người khác sẽ đặt 5.000 đô-la vào quan tài để người chết có tiền trong kiếp sau. Một ngày kia, vị giáo sư qua đời. Ông bác sĩ đặt 50 tờ 100 vào quan tài, thương gia cũng đặt đủ 5.000 vào, cuối cùng là luật sư, ông ta tiến tới quan tài, viết một tấm séc 15.000 đô-la, đặt vào quan tài và lấy 10.000 đô-la tiền mặt bỏ túi.

Hbl4S3BC.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467 ra ngày 1/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 TRẦN VĂN NGỌC TÂN  - QUANG LONG - LÊ KIÊN - NGỌC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên