- Hộp kẹo này giá bao nhiêu?
- Nếu cậu mua 2 hộp thì giá 25 leva.
- Nếu mua 1 hộp thì sao?
- Thì 15 leva.
- Được, bán cho tôi hộp kia.
_______________________
Hai cô tóc vàng rủ nhau cưa một cành cây. Một bà cụ đi qua nói:
- Các cô không nên cưa cành mình ngồi vì sẽ bị rơi xuống đất đó.
Hai cô không nghe lời bà cụ và kết quả là bị rơi xuống đất, gãy chân. Trong bệnh viện, sau khi đã được bó bột, một cô nói với bạn:
- Hôm qua tụi mình gặp bà thầy bói đoán trước tương lai mà không biết.
______________________
Một người đàn ông đi làm về thì thấy cửa nhà mở toang, anh ta hoảng hốt chạy vào thấy có hai kẻ lạ mặt trong phòng khách. Chưa kịp hỏi câu nào, hai kẻ kia lao vào đánh ông ta tới tấp. Khi chúng dừng tay, ông ta hỏi:
- Vì sao các anh lại đánh tôi?
- Ông thật đáng đánh. Nhìn xem: trong nhà toàn đồ ve chai thế mà cũng cài ổ khóa ngoại, lại thêm cửa song sắt để tụi này mất bao nhiêu công sức mới lọt vào nhà được. Có phải ông cố tình đánh lừa mọi người không?!
______________________
Một người Gabrovo hỏi bạn:
- Sao anh không báo cho cảnh sát biết anh bị mất xe hơi?
- Vì tôi biết ai đã lấy nó. Tôi chờ khi nào tay này sơn lại xe xong sẽ báo cảnh sát.
______________________
Cảnh sát bắt giữ ba người đàn ông Gabrovo ngoài đường vì tội say rượu. Cảnh sát hỏi:
- Còn người thứ tư đâu?
- Người thứ tư nào?
- Người trả tiền rượu cho các anh đó!
______________________
Một người Gabrovo nói với vợ :
- Anh ra công viên gặp bạn cũ đây.
Nhưng một lúc sau đã thấy anh ta quay về, vợ ngạc nhiên hỏi:
- Sao, bạn anh không tới à?
- Có tới. Nhưng hắn ta không mang theo thứ gì để nhâm nhi cả.
______________________
Một người hỏi bạn:
- Làm sao để biết một luật sư đang nói dối?
- Cứ nhìn vào miệng anh ta. Nếu thấy mấp máy nghĩa là đang nói dối rồi.
______________________
Có người hỏi bạn:
- Vì sao phụ nữ sống thọ hơn nam giới?
- Vì Chúa trời bù thêm cho họ số thời gian họ mất vào việc tám chuyện.
______________________
Một người vào tiệm sách hỏi:
- Ở đây có cuốn “Làm giàu nhanh chóng không?”
- Có, nhưng chúng tôi bán kèm với cuốn “Bộ luật hình sự”.
______________________
Một tài xế bỏ nhà đi 2 tuần, sau đó anh ta ghé vào một nhà thổ và đưa cho bà chủ nhà thổ 500 bảng Anh rồi nói:
- Tôi muốn 1 người phụ nữ xấu xí nhất, và 1 chiếc bánh sandwich phó-mát bị nướng cháy.
- Nhưng thưa ông, với số tiền này ông có thể gọi 1 người đẹp nhất và 1 bữa ăn thịnh soạn nhất - Bà chủ nhà thổ nói.
- Bà nghe đây! Tôi không cần tình, chỉ là lúc này tôi đang nhớ nhà thôi.
______________________
Thấy một người Gabrovo đeo băng tang, mọi người hỏi thăm. Anh trả lời:
- Vì cha tôi mới mất.
- Thật sao? Sáng nay chúng tôi còn nhìn thấy ông cụ ngồi trước cửa nhà mà?
- Phải để ông ngồi như thế để
nhân viên phát lương hưu nhìn thấy.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận