Nụ cười nhập khẩu

TTC
TTC

TTC - Bệnh nhân dần hồi tỉnh sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng:

- Thưa bác sĩ, tôi đang ở trong bệnh viện phải không?

- Không hẳn. Chỉ một phần cơ thể của anh thôi...

___________________________

Bác sĩ đưa cho nữ hộ lý phiếu chẩn đoán bệnh của người vừa khám bằng tiếng La-tinh.

- Hẳn thuộc loại bệnh hiếm, đúng không thưa bác sĩ?

- Đâu có, ngoài nghĩa địa chôn đầy những người mắc bệnh này!

___________________________

Cảnh sát giao thông chặn một chiếc xe chạy quá tốc độ.

- Ngài sẽ tịch thu bằng lái của tôi chứ? - viên tài xế lo lắng hỏi.

- Vậy ông có muốn đánh cược 100 USD rằng chuyện ấy sẽ không xảy ra?

___________________________

Quan tòa dõng dạc hỏi:

- Sao bị cáo lại đánh cắp xe hơi của người khác?

- Do vội phải đi làm, thưa tòa.

- Sao không sử dụng xe bus?

- Bởi tôi đâu có bằng lái xe bus…

___________________________

- Thưa ngài chánh án - nữ bị cáo phân trần - Tôi hoàn toàn vô tội.

- Làm gì có chuyện ấy, trong lời khai của nhân chứng ghi rõ ràng rằng “thủ phạm vụ cướp là một người đàn bà rất đẹp, có học và vô cùng quyến rũ…”.

- Ồ… vậy đích thị là tôi rồi!

___________________________

Một chàng trai thường đi làm bằng phà. Sáng nọ, anh thức dậy đầy mệt mỏi và tưởng rằng mình đã muộn giờ. Anh chạy đến bến phà và thấy phà đã cách bờ 5 mét. Lấy hết sức bình sinh, anh nhảy thẳng lên boong. Cú nhảy thành công ngoạn mục như một vận động viên chuyên nghiệp. Đợi anh lấy lại thăng bằng, một hành khách lên tiếng: “Anh biết không, anh chờ 2 phút nữa là phà cập bến rồi!”

___________________________

Trong quán rượu, một người đàn ông hét lớn:

- Cho tôi một ly rượu hảo hạng, nhanh lên, tôi đang gặp vấn đề!

Ông hớp cạn rồi gọi thêm:

- Một ly nữa! Vấn đề của tôi nghiêm trọng lắm.

Cứ thế ông ta uống hết ly này đến ly khác. Người phục vụ hỏi:

- Đã là ly thứ 20 rồi, vấn đề của ông là gì vậy ạ?

- Tôi hết tiền rồi.

___________________________

Sau nhiều năm cưới nhau, người vợ nài nỉ chồng:

- Em biết trước đây anh rất đào hoa. Anh hãy kể về những mối tình của anh đi!

- Thôi nào, em sẽ bị sốc đấy…

- Em hứa sẽ không giận đâu! Anh đã quen bao nhiêu cô tất cả?

- Là em muốn nghe đấy nhé! Một, hai, ba, bốn, rồi đến em, sáu, bảy, tám…

___________________________

- Tom, thầy biết em viết chính tả rất tệ. Đó là lý do thầy bắt em viết lại câu văn 10 lần. Nhưng sao em chỉ viết có 4 lần?

- Em cũng tệ môn toán nữa thưa thầy!

___________________________

Tôi chơi quần vợt rất cừ, chơi bóng đá rất giỏi

và không ai thắng nổi tôi trong môn đấu vật. Nhưng tôi phải dừng tất cả các cuộc chơi vì… máy chơi game Xbox bị rơi

xuống đất và hỏng mất.

____________________________

Giám đốc trại giam nói với một phạm nhân chuẩn bị ra tù:

- Thành thật xin lỗi, do có sơ suất nên đã để anh thụ án quá hạn 5 ngày.

- Ồ, xin ngài chớ bận tâm.

Ngài cứ nhớ lấy để trừ bù cho tôi vào lần sau.

aFXZ7udD.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất