03/10/2012 04:17 GMT+7

Nụ cười nhập khẩu

DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - NGUYỄN NGỌC HIẾU
DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - NGUYỄN NGỌC HIẾU

TTC - Mẹ bực bội nói với con trai 6 tuổi:

- Này con, sao suốt ngày con cứ ngồi trên đi-văng xem tivi thế?

- Con đang tập luyện.

- Con tập luyện gì vậy?

- Tập để sau này giống bố.

_________________________

Giáo viên giảng cho học sinh về phương pháp toán học:

- Các em à, nếu 1 người có thể làm 1 việc trong 6 ngày, thì 6 người có thể làm cùng việc đó chỉ trong 1 ngày. Các em có hiểu không?

- Dạ có. Như vậy là… một con thuyền có thể vượt đại dương trong 6 ngày thì 6 con thuyền có thể vượt đại dương chỉ trong 1 ngày phải không cô?

_________________________

Cô giáo hỏi các em học sinh lớp 2:

- Các em có biết rằng những con kiến thợ có thể tha được miếng thức ăn nặng gấp 5 lần trọng lượng của nó. Vậy từ đây các em có hiểu ra được điều gì không?

- Dạ… Điều này cho thấy chúng không biết giúp đỡ lẫn nhau - một học sinh trả lời.

_________________________

Giáo viên hỏi bọn trẻ ở một lớp học:

- Nếu cô bán nhà, xe và nhiều đồ cũ trong nhà đi, rồi tặng hết tiền cho nhà thờ thì cô có được lên thiên đường không?

- Không! - toàn bộ bọn trẻ trả lời.

- Vậy nếu cô lau nhà thờ hàng ngày, cắt cỏ ngoài sân, dọn dẹp đồ đạc thì cô có được lên thiên đàng không?

- Không ạ!

- Ôi trời! Vậy làm sao để lên thiên đàng?

Một bé trai 5 tuổi kêu to:

- Cô phải chết!

_________________________

Nhà có khách, mẹ nói với Sasa 8 tuổi:

- Này con, nếu con chơi đàn, mẹ sẽ mua cho con một que kem.

- Nhưng bố bảo nếu con không chơi đàn, bố sẽ mua cho con 2 que kem.

_________________________

Giờ sinh vật, cô giáo hỏi một học trò:

- Em có biết loài động vật nào rất hiếm ở nước Úc?

- Thưa cô, voi ạ.

- Không có voi ở Úc.

- Vì thế nó mới hiếm ạ.

_________________________

Bố nói với con trai:

- Con trai, lần này con phải đạt 90% điểm trong kỳ thi đó.

- Không bố à. Con sẽ đạt 100%.

- Tại sao con lại nói đùa như thế?

- Tại bố nói đùa trước.

__________________________

Giáo viên: - Hãy tưởng tượng các em bị lạc vào một nơi mà ở đó là lãnh địa của khủng long. Có một con khủng long đang cố ăn thịt các em. Trong trường hợp đó các em phải làm gì?

- Học sinh: - Dạ thưa cô… đừng tưởng tượng nữa là được!

nRssSJGJ.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DIỆU LÝ - LÊ ĐÌNH KIÊN - NGUYỄN NGỌC HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên