24/04/2012 05:05 GMT+7

Nụ cười mãn nguyện

 TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
 TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)

AT - Ngày xưa, bốn anh em tôi không bao giờ đi ra tiệm để hớt tóc. Bởi vì ở nhà có cha tôi là một thợ hớt tóc “nghiệp dư”.

WIgfwgWz.jpgPhóng to
Ảnh: mang tính minh họa

Chỉ cần một cây kéo và một cây lược, đôi bàn tay thô kệch của cha tôi thoăn thoắt trên những đầu tóc rám nắng của anh em tôi. Thoáng chốc những đầu tóc bờm xờm trở nên gọn ghẽ.

Giờ đây anh em tôi đã lớn. Không còn chịu ngồi trên chiếc ghế đẩu cho cha hớt tóc, hễ tóc dài chúng tôi ra tiệm hớt cho đẹp.

Đôi lúc buồn, cha tôi “nhớ nghề” lấy kéo và lược ra ngồi trước gương tự hớt tóc cho mình. Khi ấy, tôi bắt gặp cha cười. Nụ cười mãn nguyện như ngày xưa mỗi lần cha hớt xong những đầu tóc bờm xờm cho anh em chúng tôi...

NjKlFN0P.jpgPhóng toÁo Trắngsố 7 ra ngày 15/04/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 TRẦN THÀNH NGHĨA (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên