![]() |
| Nụ cười không trọn vẹn của Ronaldo. Ảnh: Reuters |
Đó là một Ronaldo không thật sự "hòa tan" cùng các đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha. Và những hình ảnh không hay này của nguồn động lực Ronaldo khiến tuyển Bồ Đào Nha thường sớm rời khỏi cuộc chơi ở những giải đấu lớn. Nói một cách khác khi Ronaldo mất bình tĩnh, tuyển Bồ Đào Nha cũng dễ vỡ.
Rạng sáng 15-6, Ronaldo trước Iceland là một Ronaldo rất khác. Nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt của anh dù đó là một tình huống anh xử lý bóng hỏng, bỏ qua một cơ hội ăn bàn hay nụ cười an ủi đồng đội mỗi khi họ sai sót.
Nụ cười đó phần nào đã đem lại hứng khởi cho các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Họ chơi thanh thoát, phát huy được hết phẩm chất kỹ thuật của mình để biến hiệp một thành sàn diễn của mình với con số 67% thời gian cầm bóng, tung ra 12 cú sút so với 2 của Iceland . Và bàn thắng đẹp đã đến ở phút 31 do công của Nani. Ở pha ghi bàn này, bốn đường bật bóng chính xác đến từng mm đã biến những chiếc áo trắng Iceland thành” tượng” trong việc chứng kiến Nani đệm bóng vào lưới thủ môn Halldorsson, người trước đó đã xuất sắc dùng chân hóa giải cú đánh đầu cũng của Nani .
Sau bàn thắng của Nani, với lối chơi thêu hoa dệt gấm trên sân, mọi người chờ đợi sẽ có một chiến thắng rực rỡ cho Bồ Đào Nha trong trận ra quân. Nhưng…
Ronaldo lột xác nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn dễ vỡ như trước đây. Thật ra trong hiệp một, việc trung vệ Pepe thường xuyên chơi ở giữa sân như một tiền vệ cho thấy sự chủ quan của hàng thủ Bồ Đào Nha. Nhưng khi làn sóng đỏ hoàn toàn lấn át những chiếc áo trắng Iceland, việc Pepesay máu tấn công cũng không thật sự đem đến sự đe dọa cho Bồ Đào Nha.
Sự trừng phạt đã đến ở đầu hiệp hai bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Bjarnason. Trong bàn thắng này,người ta không hề thấy cặp trung vệ Pepe-Carvalho trong vai trò lá chắn trước khung thành. Sai lầm của này của hàng thủ đã dẫn đến một bàn thua đập nát lối chơi của Bồ Đào Nha. Có thể nói vậy bởi sau bàn thua choáng váng này, lối chơi đẹp mắt, hiệu quả của Bồ Đào Nha của hiệp một đã không còn được thể hiện. Không còn những đường phối hợp với tốc độ cao, Bồ Đào Nha đã rơi vào bế tắc với những đường tạt bóng bổng vô vọng trước hàng thủ lực lưỡng, được tổ chức kín kẻ và chơi đầu rất tốt của Iceland.
Tan trận, Ronaldo vẫn cười khi rời sân nhưng nụ cười đó đã “héo” đi nhiều so với ở hiệp một. Một hình ảnh hoàn toàn không vui cho cá nhân Ronaldo lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha trong trận ra quân ở Euro 2016.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận