Nụ cười hội nhập

  QUANG LONG - NGUYỄN NGỌC HIẾU - NGỌC TÂN
  QUANG LONG - NGUYỄN NGỌC HIẾU - NGỌC TÂN

TTC - Sau một ngày đi mua sắm, cặp vợ chồng quay ra tìm xe, chiếc xe đã mất cắp. Họ tới đồn cảnh sát trình báo.

rWu29WdU.jpgPhóng to

Cảnh sát đưa họ đến bãi đậu xe và trong sự kinh ngạc của mọi người, họ thấy xe mình ở đó với một chiếc phong bì trên kính, bên trong là lời xin lỗi và hai chiếc vé xem ca nhạc. Lời xin lỗi viết: “Tôi xin lỗi về việc lấy xe anh chị, nhưng vợ tôi sinh con và tôi phải khởi động xe không chìa khóa để đưa vợ vào bệnh viện. Tôi tạ lỗi bằng hai chiếc vé ca nhạc tối nay của Garth Brooks - ngôi sao nhạc Country-and-Western”.

Tin vào sự hướng thiện của tên trộm, hai vợ chồng đi dự ca nhạc và về nhà lúc đã khuya. Họ thấy căn nhà bị trộm. Tất cả tài sản quý từ tầng hầm cho tới gác mái đều bị lấy sạch. Tên trộm để lại một tờ giấy ghi: “Nào, anh chị còn chiếc xe. Còn tôi thì phải nuôi con học đại học”.

***

Để tỏ lòng hiếu thảo với mẹ, John mua tặng bà một con vẹt rất thông minh để bà bầu bạn. Một thời gian sau, anh hỏi:

- Con vẹt sao rồi hả mẹ?

- Ngon lắm con ạ! Nhưng thịt hơi dai, mẹ phải hầm khá lâu.

- Mẹ đã ăn con vẹt sao? Nó đắt kinh khủng và nó nói được 7 thứ tiếng đấy!

- Mẹ xin lỗi, nhưng nếu nó thông minh như thế, sao nó không nói gì khi mẹ bỏ nó vào nồi?

***

Một người đàn ông đến đồn cảnh sát đòi gặp tên trộm đã đột nhập vào nhà ông ta. Cảnh sát từ chối:

- Ông hãy đợi để gặp hắn ở tòa.

- Không không, tôi chỉ muốn hỏi hắn bí quyết vào nhà mà không làm vợ tôi thức giấc. Tôi đã thử bao nhiêu năm nay nhưng đều thất bại.

***

Một người Scotland bị bắt vô tù; bạn cùng xà lim hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Tôi đột nhập một cửa hàng trang sức giữa đêm khuya, dùng gạch mang theo từ nhà đập bể kính cửa để lấy đồ.

- Và rồi bị bắt quả tang tại trận?

- Đâu có! Mãi sáng hôm sau lúc quay lại lấy viên gạch mới bị tóm.

***

Quan tòa hỏi bị cáo trong phiên xử một tù nhân có tình tiết tăng nặng:

- Tại sao anh lại dám vượt ngục?

- Tôi muốn ra ngoài cưới vợ…

- Anh thật ấu trĩ về quan điểm tự do tuyệt đối.

***

Chàng:

- Hãy nói một từ có thể biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Vậy em ưng thuận lấy anh chứ?

Nàng:

- Không!

Chàng:

- Đúng là từ đó đấy!

***

Một bà sồn sồn bảo người đàn ông ngồi bên cạnh trong rạp phim:

- Hãy bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay! Tôi sẽ đếm đến số 1.000…

***

Hai cô bạn thân người Scotland:

- Làm sao để anh chàng Peter đẹp trai không thể quên được tớ?

- Cứ mượn tiền ảnh càng nhiều càng tốt rồi dây dưa không trả!

rZxFTcjo.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 1/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

  QUANG LONG - NGUYỄN NGỌC HIẾU - NGỌC TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất