30/04/2011 09:23 GMT+7

Nóng bỏng ở chặng cuối

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ở chặng 8 từ TP Đà Lạt về TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) dài 101km ngày 29-4, các tay đua đã cống hiến cho người hâm mộ một màn nước rút tuyệt vời tại đích đến. Kết quả, Lê Văn Duẩn (Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 1) đã xuất sắc giành chiến thắng với thành tích 2 giờ 12 phút 51 giây, tốc độ trung bình 45,615km/giờ.

QUE1MCOJ.jpgPhóng to
Lê Văn Duẩn (bìa phải) tung nước rút giành chiến thắng tại TP Bảo Lộc - Ảnh: T.P.

Tuy về thứ 7 nhưng Hồ Văn Phúc (ADC - Truyền Hình Vĩnh Long) tạm thời đoạt áo vàng tổng sắp từ tay Trịnh Đức Tâm (Đống Đa Hà Nội) với tổng thành tích 23 giờ 35 phút 8 giây.

Tuy nhiên, cuộc đua tranh giành danh hiệu cao nhất giải này vẫn đang mở ra cho bảy tay đua mạnh xếp đầu bảng tổng sắp cá nhân.

Thành tích của Hồ Văn Phúc hiện chỉ hơn cuarơ xếp thứ hai Nguyễn Tấn Hoài (Domesco Đồng Tháp 1) vỏn vẹn 5 giây và hơn người thứ 7 Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp 1) chưa đến 1 phút.

Kết quả này khiến chặng cuối từ TP Bảo Lộc về TP.HCM có lộ trình dự kiến 161km vào hôm nay 30-4 (THTT trên HTV9 từ 9g30) hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Các đội mạnh như Bảo Vệ Thực Vật Sài Gòn 1, Domesco Đồng Tháp 1... đều có những tuyên bố mạnh mẽ trong việc giành áo vàng tổng sắp. Vì vậy, nhiều khả năng người chiến thắng sẽ được phân định bằng cuộc đua nước rút ở đích đến trước hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên