- Sao thế? Chuyện gì làm hổ vằn đau xót đến vậy?
- Lại thêm một “họ hàng” nào đó bị biến thành… “cao hổ cốt” chăng?
Chị voọc âu sầu nhỏ lệ bảo:
- Tôi hiểu và chia sẻ nỗi đau này. Đó là nỗi đau khi cậu hổ vằn nhìn thấy cảnh bốn cháu hổ nhi đồng bị bứt lìa khỏi vòng tay hổ mẹ, nhốt trong những chiếc rọ tre đem bán.
Những linh hồn hoang thú ồ lên chia sẻ, thấu hiểu nỗi đau thương chia bầy, tan đàn của cậu hổ vằn. Ai ở đây không từng khóc thương vì mất con, mất chồng vợ, anh em từ bàn tay của những thợ săn?
Cậu hổ vằn gục đầu đau khổ:
- Dòng họ tôi đang trên đà bị hủy diệt. Bọn thành niên như tôi thì bị tận diệt cho những lò cao hổ cốt, để lấy tấm da vằn. Giờ đến những cháu bé cũng bị săn lùng, cướp lấy từ vòng tay hổ mẹ. Vừa qua may được giải cứu, nhưng rồi không biết mai này chúng có thể trở thành những chú hổ thực thụ dũng mãnh, có đủ sức làm việc gìn giữ giống nòi hổ chăng?
Muông thú lặng im nghe cậu hổ vằn tâm sự, ai cũng thấy ở đó câu chuyện của dòng họ mình… Còn ông trời ngồi lắng nghe cũng chỉ biết ngậm ngùi, thở dài…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận