23/06/2016 09:25 GMT+7

​Nói vậy, không biết có được vậy...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hay tin đóng cửa rừng, mấy ông kẹ cưa xẻ vùng vằng chửi thề nhưng muông thú thì hân hoan lắm. Chúa tể cọp triệu tập hội nghị bất thường.

Voi, báo, nai, nhím, công, quạ, ba ba, rắn, rùa... đủ loài trên trời dưới nước đều tề tựu về. Mấy con bị bắt nhốt ở các quán nhậu không về được cũng gửi lời chào xây dựng quê hương thân ái và quyết thắng.

Bên những gốc cây cổ thụ trụi lủi dấu cưa, bọn thú nằm ngồi lổm ngổm và bàn tán ngậu xị, hát vang lừng: “Trái đất này là của chúng mình, rừng núi xanh, xanh giữa trời xanh...”. Cọp đứng lên vang lừng tuyên bố: “Từ nay ai cũng có chỗ ăn chỗ ở, không lo bị xua đuổi, bẫy rập, săn bắn. Đứa nào phiêu bạt tha phương về hết đây đi. Rừng đủ chỗ cho tụi mình”.

Nhím, dúi, trúc, kỳ đà nghe vậy dắt con lúc thúc đào hang. Nai, hoẵng, hươu sao hân hoan chọn bụi rậm đẹp. Bọn khỉ nhảy nhót lựa cành. Mấy con gấu ngó trước ngó sau chậm rãi chui vào bộng cây. Mạnh loài nào loài nấy chọn nhà, coi bộ êm đềm mà khí thế.

Hưng hửng sáng, bỗng nghe sột soạt khắp nơi. Cọp ngó quanh: tụi khỉ léo nhéo kêu nhau chuyền cành; cheo, nai, heo rừng khụt khịt kéo đi; chèo bẻo, sáo sậu, sáo sành liệng vòng xao xác; voi thậm thò thậm thụt giậm chân... Loài nào cũng bồn chồn lo lắng.

Cọp gãi đầu gãi tai ngạc nhiên: “Ủa, sao ai cũng bỏ đi hết vậy?”. Cù lần từ qua tới giờ ru rú trên chạc cây, lẩm bẩm: “Loài người nói vậy nhưng không biết có được vậy không, lo lắm, lo lắm...”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên