Trả đất cho dân trồng lúaTây Ninh trả 1.150ha đất “treo” cho dânĐất khu công nghiệp bỏ hoang: Tiếc đứt ruột!
- Mơ! Chỉ vài nơi gỡ cái dây treo trên cổ. Coi như mình may ở trúng chỗ vừa được xóa cái quy hoạch “treo”, chớ anh chị sui ở đồng bằng tới giờ vẫn còn “treo”, hổng biết tới khi nào mới ách thôi quàng cổ...
- Cứ mừng đi đã. Ở đời, cái gì cũng có người tiên phong, kẻ sau mới bắt chước! Mà chuyện hay hổng bắt chước, muốn bắt chước chuyện gì?
- Cầu trời được vậy. Nhưng ở đời cũng mắc kẹt lắm thầy ơi: người ta chỉ bắt chước chuyện có lợi cho người ta, chớ chuyện lợi cho người khác chưa chắc à!
- Lợi chớ sao không: được tiếng biết lo cho dân, bức xúc chuyện miếng ruộng mái nhà, cơm ăn áo mặc của bà con. Ai quy hoạch chưa đúng, lỡ “treo” cuộc sống bà con, giờ gỡ ra giùm, biết sai mà sửa mới là bậc chánh nhân quân tử chớ!
- Nếu biết sai mà sửa thì nói làm gì. Tui chắc nhiều vị biết sai mà hổng chịu sửa, vậy nên cuộc đời của nhiều bà con nông dân mình mới bị “treo” lơ lửng, sống nhấp nha nhấp nhổm bao nhiêu năm nay...!
- Sao anh Hai nghĩ... tiêu cực quá!
- Mới nói vậy mà thầy đã... “khen” tui tiêu cực. Vậy “treo” cuộc sống của bà con bao nhiêu năm mà nay vẫn không thấy ra là tích cực sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận