Nhưng từ sự sáng tỏ đã lộ ra nhiều cảnh “tò vò nuôi nhện”, trong đó bi hài nhất là “tò vò Tây” đi nuôi nhện ta.
Dù ăn ở luôn thuận hòa cả chục năm và có với nhau 3 đứa con nhưng ông John vẫn phiền muộn. Đơn giản là lũ con đều mũi tẹt da vàng, chả có nét gì giống ông, mặc dầu ông biết rõ gen của người phương Tây thường trội hơn người châu Á. Để giải tỏa thắc mắc, một ngày nọ ông lấy mẫu tóc của 4 cha con đến Trung tâm phân tích ADN (Hà Nội) nhờ xét nghiệm. Đọc xong kết quả, ông ôm đầu thốt lên “Oh my God!”.
Thì ra tất cả đều không phải con ông. Tuy nhiên, dù sự thật phũ phàng, ông vẫn chia tay một cách cao thượng: Trước khi về Mỹ, ông để lại toàn bộ tài sản đồng thời dặn vợ “đừng nói gì với các con kẻo chúng bị tổn thương, một mình ông tổn thương là đủ rồi”. Thật ra, ông còn tổn thương hơn khi biết rõ sự thực, bởi rằng đứa đầu thuộc về người yêu cũ của vợ, còn 2 đứa sau thì đến vợ John cũng... không rõ, vì chị ta cùng lúc cặp nhiều bồ. Ngược lại với John, khi biết rõ đứa trẻ thuộc “con hàng xóm” thì Robert (Quốc tịch Pháp) lại hét lên sung sướng, cứ gục gặc mãi mái tóc vàng với vẻ lý thú. Hóa ra ông này có yêu một cô gái Việt Nam kém ông hơn hai con giáp.
Sau đó 1 đứa bé gái xinh xắn ra đời, thật dễ thương với mái tóc đen nhánh cùng cái mũi... tẹt. Niềm vui vô bờ chỉ bị tắt vào cái ngày ông Tây bắt gặp quả tang vợ với tình nhân trong phòng ngủ. Tuy ông rộng lượng bỏ qua nhưng cô vợ ngày càng quá quắt, ngoài chuyện nốc rượu vũ trường tới nửa đêm mới mò về, cô ta còn già mồm chửi bới ông. Khi Robert đòi chia tay, nàng dọa sẽ ôm con tự tử với ý định đào mỏ suốt đời. Song kết quả xét nghiệm đã trở thành bảo bối giúp tò vò Tây này không phải nuôi nhện một cách bất công.
Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận