Bóng đá nữ VN tan giấc mơ World Cup 2015Đội tuyển bóng đá Việt Nam tụt 3 bậc
Mấy hôm nay, tất cả những ai yêu trò chơi bóng đá đều dán mắt vào màn ảnh tivi để xem World Cup. Thấy mọi người yêu bóng đá, với tư cách là Quả bóng Việt, tui cũng thấy mừng.
Chỉ có điều, Quả bóng Việt tui chỉ xin mọi người cứ xem, cứ vui, cứ dự đoán... song đừng liên tưởng đến tui! Sở dĩ tui nói thế là vì có nhiều người xem rồi lại mơ mộng bảo không biết đến bao giờ Quả bóng Việt mới có mặt ở vòng chung kết World Cup? Vẫn biết không ai đánh thuế giấc mơ, nhưng từ giấc mơ này đã mở ra vô số lời chì chiết Quả bóng Việt.
Ừ, thì tui kém thật đấy. Nhưng làm ơn chỉ giùm có thứ gì hơn tui không? Phim Việt so với Hollywood ư? Khoảng cách cũng như Quả bóng Việt với tuyển Brazil! Giáo dục Việt so với thiên hạ đi, cũng chẳng khác nào so tui với bóng đá Đức...
Trong khi tui đang viết thư này, anh bình luận viên bóng đá cũng gọi điện tới khóc bù lu bù loa về việc mấy hôm nay bị “ném đá” tơi bời. Ừ, thì cứ cho anh bình luận viên ăn nói lung tung đi, nhưng làm ơn nhìn quanh xem, khối ông ngoại cần phải đi học ăn học nói lại đấy thôi!
Tóm lại, chỉ mong mọi người xem World Cup đừng liên tưởng đến Quả bóng Việt nhà tui. Bởi, xin lỗi, đem ra phơi bày công khai trên sân cỏ như tui, chắc nhiều nhà, nhiều ngành cũng như tui mà thôi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận