28/10/2014 15:58 GMT+7

Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

Chị CHÍCH CHÒE
Chị CHÍCH CHÒE

TTC - Thưa chị, tuổi tôi nay cũng lớn (55 rồi), đã góa vợ từ lâu. Gần đây, tôi có quen một cô còn trẻ lắm. Cổ nói chuyện dễ thương, còn nhỏ mà sao hiểu đời quá, cổ làm tôi thấy có cảm tình.

Nhiều khi tôi thoáng nghĩ “hay là mình cưới cổ” vì nói thật với chị, ở một mình trống trải riết cũng buồn bã lắm. Có cổ kế bên, cổ… nhõng nhẽo này nọ, tôi thấy đời tươi tắn. Nhưng tôi cũng ngại, sợ về lâu dài, không bền. Hơn nữa, tôi cũng chưa biết nhiều về gia đình cổ… Thấy chị vui vẻ, tôi mạnh dạn “meo” để nghe ý kiến chị xem sao…

tuoigiacodon@....

- Cảm ơn anh đã tin tưởng mà tâm sự cùng tôi. Thiệt tình tôi cũng lo ngại giùm cho anh vì mấy cô trẻ bây giờ ranh ma lắm. Mấy cổ dùng chiêu trò mỹ nhơn kế làm đờn ông đứng tuổi mà cô quạnh như anh dễ xiêu đổ, rồi làm đủ mọi thứ để chỉ đạt cái mục đích nào đó của mình. Cổ hiểu đời quá thì anh càng phải “giữ mình”, lơ tơ mơ thì coi chừng… toi, anh à. Nếu thực sự có tình cảm giữa hai bên thì chắc cũng bền, vì 55 tuổi đâu già bao nhiêu. Có điều, tôi kể anh nghe nè, báo mới đăng  anh kia bị cô bồ trẻ nhí nhảnh dụ “anh nhắm mắt lại đi, em cho anh một bất ngờ”, ảnh tin lời nhắm mắt lại, cổ làm cho ảnh bất ngờ… ngủm củ tỏi rồi lấy hết tiền bạc đó. Cảnh giác anh ơi. Đừng thấy nhõng nhẽo, dễ thương rồi khinh suất dẫn tới mất… “in-tờ-net”, nhen anh! 

* Chị Chòe thân mến, em có quen với một anh, ảnh đẹp trai lắm, bạn em ai cũng khen hết, làm em hết sức… tự hào. Tụi em còn đang tìm hiểu, chưa tính gì sâu xa. Nhưng em nghĩ rủi mà ảnh đòi… làm chồng em, thì em có nên nhận lời hông vậy chị? Trong thâm tâm em cũng mơ có một người chồng đẹp trai nhưng không biết mình có nên lấy trai đẹp làm chồng không? Lợi hại của việc đó như thế nào?

heoconxixon@...

- Nên chớ sao không! Nếu như anh chàng đẹp trai đó thật lòng yêu em, có công ăn việc làm ổn định, ít ra cũng có thể nhín nhút cùng em vun vén tổ ấm. Cái lợi đầu tiên là mình luôn được nghe người ta… khen chồng mình đẹp. Cái hại đầu tiên là mình phải luôn có ý thức bảo vệ tài sản, chứng minh chủ quyền. Cái này thì mệt mỏi lắm. Nhưng, chị nói thiệt, trào lưu mê trai đẹp làm cho chị chóng hết cả mặt. Gớm, đẹp mà chẳng yêu vợ thương con, toàn lêu bêu tán dóc thì có đem dâng tận nhà cũng đừng nhận, em nhé. 

* Vợ em rất buồn cười. Sống chung với chồng bao lâu nay mà chẳng hiểu bụng chồng gì cả. Khi em muốn thứ này, cổ lại làm thứ khác. Mà thường xuyên như vậy lắm mới… ghét chứ! Yêu chồng gì mà kỳ. Không lẽ em cứ phải nói huỵch toẹt ra mọi điều. Thế thì hóa ra em đòi hỏi à, còn gì là quan tâm, chia sẻ chứ. Trách nhiệm vợ  đâu rồi để chồng hụt hẫng hết lần này đến lần khác. Chị Chòe ơi, đời em thật nhọ…

Tuấn Pa-tê (TP.HCM)     

- Chị Chòe thấy em mới buồn cười chớ không phải vợ em! Đâu phải cứ hiểu chồng là biết hết mọi thứ chồng nghĩ trong đầu, chồng để trong bụng. Nội cái chuyện biết em thích ăn món gì, gu quần áo ra sao là đủ túi bụi để lo mỗi ngày rồi. Chị thấy ngộ ghê, một số ông chồng y chang em, cứ bắt vợ phải làm… đấng tiên tri, đoán được tất tần tật chuyện a, b, c, d… của chồng để có trách nhiệm thực hiện. Thôi, em ơi, thời đại ngày nay là thời đại của quảng cáo nhé. “Không nói ra thì không ai biết”. Dù có yêu em khủng khiếp, cổ cũng không thể đoán được từng li từng tí ý muốn của em. Thử đặt vị trí ngược lại coi, em có làm được như vậy không? Có mà bắc thang lên hỏi ông trời. Tốt nhất, để tránh việc “lạc đề”, em nên nói cho vợ biết những gì em muốn. Nếu cần, viết hẳn thành cái “mê-nu” luôn, đưa thẳng cho vợ. Cả hai cùng “phẻ” và đời sẽ không còn nhọ nữa! Dễ ẹc… 

* Chị Chòe nghĩ sao khi chồng tuy rất thương vợ mà chẳng đời nào mua hoa hoét tặng vợ, chẳng biết thì thầm những lời mật ngọt cùng vợ và còn… thấy ghê tới mức đi đâu có vợ đi cùng là mặt mày sượng ngắt, giới thiệu bà xã với bạn bè mà cũng lặp bặp không nên lời. Em tức điên nhưng không dám phản ứng mạnh, sợ chồng sốc rồi sinh ra những hành vi khó đỡ…

Gien-ny-phơ BB (Bình Thạnh)

- Chời, chồng Gien-ny-phơ mang màu sắc chân quê chất phác của một anh chàng nông dân thứ thiệt. Chúc mừng cô Phơ. Chị nói nghe nè, đời thay đổi khi ta thay đổi  nhen em. Cứ ngồi đó mà chờ có ngày “chồng bụt” bỗng biến hóa lãng mạn bưng hoa tặng vợ hoặc thì thầm nhỏ to một cách tình tứ xi-nê-ma là tới… khóc luôn cũng chưa thấy! Bây giờ em phải đích thân lãng mạn với ảnh, này kia kia nọ với ảnh, cho ảnh thấy và quen dần dần với những hành động “lạ”. Kể cả chuyện khi giao lưu với bạn bè. Em nên xởi lởi và chủ động hơn để đỡ cho ảnh phải… lặp bặp. Nhưng, chị chợt nghĩ, có khi nào lỗi tại em không ta? Em coi lại cách ăn mặc, trang điểm, và cả cách nói năng, sao mà đi chung với em, ảnh lại sượng ngắt? Có thể lắm à. Đàn ông thích đi cùng một phụ nữ quyến rũ, duyên dánng chớ không thích mang theo một… bà nội trợ luộm thuộm nhen.                                 

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chị CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục