Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

Chị CHÍCH CHÒE
Chị CHÍCH CHÒE

TTC - * Em vừa chia tay cô gái thứ 12 chị ạ! Em chán phụ nữ lắm rồi, và thề sẽ không bao giờ yêu bất kỳ người phụ nữ nào nữa.

Tuy vậy, điều em đau khổ nhất là trong em vẫn còn tràn trề tình yêu, em phải giải quyết điều bất bình thường này sao hả chị?        

Yeulachiatay…@

- Thứ nhất, người ta bảo “còn sống là còn yêu” vì vậy như chú là bình thường, chả có gì phải xoắn lên cả. Thứ hai, cho dù chả cần dính đến cô nào, chú vẫn yêu tốt chán. Cho chú biết, tình yêu cho chúng ta rất nhiều cơ hội để làm những chuyện mà… bình thường chả ai làm cả. Nếu không yêu phụ nữ, chú có thể thoải mái chuyển sang yêu động vật hoặc đồ vật cũng không sao cả! Thời bây giờ, khối ông ở các nước đại văn minh ấy vẫn cưới chó, cưới mèo, cưới cừu thậm chí cưới cả laptop lẫn lò vi sóng ầm ầm kia kìa. Vì vậy, cứ yêu đi! Chỉ cần lưu ý, trước khi cưới chó hoặc mèo nhớ chích ngừa dại, còn với laptop hay lò vi sóng xem còn hạn bảo hành không nhé. Chúc chú hạnh phúc!   

* Cứ chiều chiều vợ em lại ngồi bên cửa sổ nhà, chống cằm nhìn ra ngoài. Em có nhòm sang bên kia đường thì chỉ thấy mỗi anh bán thịt heo quay ế hay ngồi ngáp, nhan sắc thua em xa… Theo chị có phải vợ đang chán em và đang tăm tia người khác?            

Chongdaikho…@

- Chỉ mỗi chống cằm nhìn ra cửa sổ thì chả nói lên gì nhiều. Em cần phải quan sát thêm, ngoài chống cằm còn chống gì nữa, gò má, hoặc trán; chống nghiêng sang phải hay nghiêng sang trái; chống cả hai tay hay chỉ có một tay… Ngoài ra lại còn để ý xem khi nhìn ra cửa sổ mắt cô ấy mở to hay mở lim dim, nhìn tỉnh táo hay nhìn lờ đờ, dật dờ; mật độ phân bố tròng đen hay tròng trắng ra sao… Tóm lại, quanh chuyện chống cằm này ẩn chứa nhiều vấn đề rất phức tạp. Tuy nhiên theo chị, nếu cứ chiều chiều vợ em lại chống cằm nhìn sang anh bán thịt heo quay ế thì có thể lời giải như thế này chăng: Cô ấy đang trông mong anh ấy… đại hạ giá, và đang cân nhắc làm món gì ngon với mớ thịt ế ấy: thịt heo quay kho nước dừa, kho trứng hay kho cải chua. Chỉ thế thôi em ạ.

* Em vừa lấy vợ, cô ấy hiền như con dê con, vậy mà bọn bạn em cứ bảo sớm muộn gì cô ấy sẽ biến thành người khác. Theo chị có chuyện đó không ạ?

Bambichong…@

- Trên đời chả có gì là bất biến cả chú ạ. Nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, mọi thứ lại càng có xu hướng biến đổi loạn cào cào: có những nàng vợ từ cừu non thành sư tử, từ dê con thành chó sói, từ cô bé quàng khăn đỏ thành mụ phù thủy; hoặc có những chàng chồng từ hoàng tử thành lão hà tiện, từ đại bàng thành gà mái dầu, từ chiến mã thành con la hết xí quách… Tuy nhiên sự biến đổi nào cũng là từ môi trường sống và hoàn cảnh tác động mà ra cả. Vì thế, nếu chú muốn vợ mãi mãi là dê con thì đừng tạo điều kiện để cô ấy biến thành chó sói hung ác. Chuyện ấy chị không can thiệp được mà tùy cả vào chú…

* Em thấy báo chí đưa tin bên Brazil có một thị trấn hơn 600 mỹ nữ đang kêu gọi đàn ông chưa vợ trên thế giới ghé chỗ họ để tìm vợ ạ. Nghe nói các cô này khát chồng lắm. Em đang tính rủ bạn làm một chuyến sang đó xem sao…

Bohuc86…@

- Em ạ, phàm trên đời cái gì cho không biếu không và có dễ dàng quá thì không tốt cả. “Đại hạ giá” và “đổ đống” như vậy là có vấn đề cả đấy! Chị mà là em thì chả bao giờ dám liều lĩnh đời trai vào một chốn gươm ít mà vỏ nhiều đến vậy. Dẫu là gươm xịn mà lạc vào một mặt trận vỏ bá đạo như vậy cầm chắc là… gãy gươm em ạ! Còn nếu em vẫn cứ muốn nuôi ý định sang đó kiếm chác, chị khuyên em trước khi thí mạng nên mua sẵn cái bảo hiểm tai nạn toàn cầu phòng thân nhé. Chúc em lành lặn trở về không sứt mẻ miếng nào…

* Một cô cựu hoa hậu châu Á mới ly dị chồng tuyên bố: “Phụ nữ không cần đẹp làm gì…”. Theo chị điều này có đúng không ạ?     

Betiti…@

- Cực kỳ sai lầm em ạ. Trong cuộc chiến khốc liệt và dai dẳng với các cô cave, các cô tiếp thị bia rượu xinh tươi nõn nà, và các tập đoàn ôm vô số kiểu trong tiệm hớt tóc thanh nữ, tiệm karaoke… thì không thể chiến đấu thiếu vũ khí sắc đẹp được. Nếu nước ta có “Bộ đàn ông và các rắc rối liên quan đến phụ nữ” và chị là bộ trưởng, chị sẽ ký ngay sắc lệnh bắt vào tù ngay các bà ra đường với các thể loại quần ngủ bèo nhèo ngang đầu gối, áo hai dây bùng nhùng và đầu đầy cuốn chả giò. Còn nữa, phụ nữ không được xấu trước mặt người ngoài và chồng con. Chỉ được xấu với mình trong… nhà tắm mà thôi! Vì vậy không bao giờ được ngơi nghỉ trên mặt trận làm đẹp em nhé.

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chị CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất