
Vợ chồng có hai đứa con rồi mà ảnh vẫn cứ hiền lành như thế, chuyện gì cũng để vợ quyết định. Lắm lúc em chỉ muốn cãi lộn cho… vui nhà vui cửa, mà cũng không được, vì ảnh cứ “xin lỗi em, xin lỗi em”. Thấy chồng người xốc vác, năng động mà thèm! Làm sao cải thiện được tình hình đôi chút, chị ha?
Nguyễn Thị Kiều (Đồng Nai)
- Kiều em, có chồng vậy là phước đức tám mươi đời. Chồng mà lanh lợi quá, ăn nói rôm rốp như nhai gỏi, lại giành quyền quyết định mọi thứ thì em chỉ có nước làm… ô-sin! Tuy nhiên, chị nghĩ cũng có thể giúp chồng “dữ dằn” hơn bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho ảnh bùng nổ. Thí dụ như thỉnh thoảng không thèm giặt quần áo, để một đống ú hụ, coi ổng có ngứa mắt không cho biết. Hoặc, chuyện nấu ăn làm sơ sịa qua loa, chọc cho ổng nổi cơn thèm cơm lành canh ngọt, đòi ăn món này món kia tới bực mình, càu nhàu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chồng em thuộc loại hàng hiếm thời nay, ráng gìn giữ và tận hưởng, chứ nay cải thiện chỗ này, mốt cải thiện chỗ khác, đến một lúc nào đó, em có chạy điền kinh nước rút sợ cũng không túm được chồng nữa đó.
* Chị nghĩ thế nào về tình công sở? Em thấy cũng hay đó chớ. Như em nè, anh đồng nghiệp để ý em mà lại không nói ra, sợ cả phòng biết rồi sinh chuyện chọc ghẹo tùm lum. Ảnh lại nhờ anh bạn phòng khác tỏ tình giùm. Ngộ thiệt. Ngày nào anh bên ấy cũng hỏi thăm em giùm anh bên này. Có lần anh bên ấy còn nói thẳng ra luôn: “Thằng Tuấn nó thương em nhiều lắm!”. Em cũng “nhắn” lại: “Nói với anh Tuấn là em cũng có cảm tình với ảnh”. Không biết tình công sở của em sẽ diễn tiến như nào?
vandungtiepthi@....
- Sẽ… bể tanh bành chứ còn diễn tiến như nào nữa! Bởi vì chuyện yêu thương ít khi nào thành công với những vai đóng thế lắm, mà thường gây ra hậu quả nghiêm trọng. Cô gái cứ nghe lời tỏ tình giùm của người khác rồi đâm ra có cảm tình với phát thanh viên mới chết! Người đang yêu mà không dám nói “tự nhiên” trở thành kẻ thất tình! Đó là chưa kể, có khi đây chỉ là trò đùa vui của mấy anh bạn cùng phòng để ghẹo “con nhỏ đó” thôi. Sao em lại có thể tin vào những lời yêu thương không chính chủ đó? Tỉnh lại giùm cái, cô nương. Khi nào đương sự chịu hỏi thăm em, chịu nói “thương em nhiều lắm”, lúc ấy hẳn tính, có khi còn chưa biết có thiệt lòng không nữa, huống gì nói bằng miệng người khác. Em ngây thơ quá đi à…
* Vợ em nghiện phây-buc quá rồi chị Chòe ơi. Làm gì cũng phây. Chuẩn bị đưa con gái đến trường, mới mua cái váy, vừa cắm xong lọ hoa đẹp thậm chí vừa mặt nặng mày nhẹ với chồng, cổ cứ tương hết lên phây. Có khi còn viết xì-ta-tớt than thở này kia kia nọ, rồi dán một hình minh họa đẫm nước mắt và ghi tại “nơi đang ở một mình”. Em không biết phải làm sao để cai nghiện cho cổ đây…?
andychoet@...
- Trời, có gì đâu mà lo, em trai. Em phải theo vợ bén gót mới được chớ. Phải lập cho mình một trang phây-buc và kết bạn ngay với cổ. Cũng viết xì-ta-tớt (status - trạng thái) chặt chém đủ chuyện trên đời. Rồi từ đó, em lựa đề tài nào gần gũi với cổ, em “tát” (tag - thêm vào) cổ vô. Như vợ chồng ca sĩ Hồ Ngọc Hà đó, chồng mừng sinh nhật trên phây, bà con xúm đen xúm đỏ “lai” (like) xối xả. Bữa hổm, chồng đang bận cà phê, chị Hà Hồ còn lên phây kêu chồng “về chăm con đi kìa” làm thiên hạ phấn khích. Từ từ mình lấy độc trị độc vậy, em nhé. Hôm nào thuận tiện em viết lên “dòng thời gian” của cổ: “Vợ yêu đã bỏ anh để theo chàng phây-buc” kèm theo biểu tượng mặt mếu, coi cổ trả lời như nào nhé!
* Em là một thằng con trai quê mùa, ít học so với nhiều thanh niên ở thành phố, nhưng em cũng biết mơ ước về một căn nhà và mấy đứa nhỏ. Điều em ngại là con gái bây giờ sao chưng diện dữ quá, xài tiền ngất ngây luôn. Xin chị tư vấn cho em một mẫu người con gái phù hợp để em hướng đến mà tìm kiếm “má bầy trẻ”, nhen chị!
emtraiquemua@...
- Quê mùa mà viết cái “meo” thấy đã ghê chưa! Thôi thì vầy, chị chôm lời khuyên của một người cha (chị đọc được trên phây-buc á) dành cho con trai mình để… khuyên lại em: “Con hãy lựa đứa con gái nào ra đường mà không sợ bị chê mặt đầy mụn, đi bằng chiếc xe đạp cái gì cũng kêu chỉ có chuông là không kêu nhưng chẳng thấy mắc cỡ, xấu hổ gì. Con hãy lựa đứa con gái nào nhìn con mà nó chỉ than thở chứ không đòi dắt đi ăn chè, uống cà phê…”. Còn một số điều khác nữa mà sợ dài quá làm em ngán. Túm lại là vầy, em nên chọn một cô gái xấu đẹp không thành vấn đề, có xe đạp riêng và biết… “bán than”!
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận