Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

CHÍCH CHÒE 
CHÍCH CHÒE 

TTC - Em có để ý cô bán hàng giày dép ở chợ. Cổ dễ thương lắm. Ngày nào em cũng tìm cách đi qua chỗ bán giày dép của cổ để dòm cổ ít nhất là một lần.

C00NcOkm.jpg

Có bữa, em đi qua dòm lén tới bốn, năm lần lận. Cô cũng nhìn thấy em nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Em ngại quá, muốn làm quen với cổ ghê mà không biết bắt đầu như thế nào. Phải chi cổ bán quán ốc thì em có cớ vô ngồi ăn rồi lân la nói chuyện. Đằng này… Chị Chòe chỉ em với.

thangngoc… @...

- Cái kiểu đi tới đi lui dòm ngó mấy bận một ngày, coi chừng cổ hiểu lầm, tưởng em là kẻ xấu có âm mưu đen tối gì thì nguy hiểm lắm. Làm quen với một cô gái buôn bán coi dễ mà khó đó nghe. Dễ ở chỗ em có thể lấy cớ mua giày, lựa giày, nhờ tư vấn, rồi dần dà hỏi thăm cổ, nhưng nhớ kết thúc bằng cách ẳm một đôi giày về mà không thèm trả giá (cho dù nàng bán mắc bà cố). Còn khó ở chỗ em nhè lúc người ta mở hàng mà nhào vô hỏi lung tung rồi thấy nàng “chém đẹp” quá không dám mua thì nguy cơ em sẽ nghe câu…. “đừng vác mặt quay lại đây…”. Cái khó nữa của chiêu này là em phải rủng rỉnh tiền trong túi để trở thành khách hàng thân thiết của nàng mới có khả năng. Tuy nhiên quá trình làm khách hàng lâu hay mau tùy nhiều thứ. Có khi chỉ sau… một đôi giày, em khám phá ra cổ nhìn dễ thương mà thương không dễ nên vỡ mộng mà rút lui hổng chừng!

* Vợ em có vẻ hứng khởi với cái “nghi án” sắp tới đây những người mua dâm bị nêu tên. Cổ nói vậy cho đáng kiếp mấy thằng cha có vợ rồi mà còn bày đặt tòm tem gái gú. Mặc dù em chẳng mua bán gì vụ đó nhưng sao em… cảm thương cho “đồng loại” quá. Tội nghiệp người ta chớ, chị…

beohoadau@...

- Chỉ nói riêng đàn ông có vợ thôi nhen. Sâu xa gì thì chị Chòe không biết chớ cái mặt tích cực đầu tiên của nó là… ai cũng hóng coi ai sẽ bị nêu tên. Mấy bà vợ sẽ chăm chú đọc báo rà soát coi có tên chồng mình trong đó không. Mấy cô nhân viên cũng theo dõi coi có tên sếp mình không. Mấy ông cũng đâu vừa, theo dõi coi có tên “địch thủ” của mình không, đặng tha hồ vùi dập nó. Kỳ này cho mày chết, mày dám tranh ghế với ông. Ông hàng xóm này dòm ông hàng xóm kia, nó mà có tên trong danh sách đi mua dâm thì mình sẽ cười vô mũi nó. Một quyết định gây ra nhiều tác dụng phụ. Túm lại, nếu mấy ông không muốn bị nêu tên thì đừng đi mua, ở nhà với vợ cho nó lành. Chuyện tội nghiệp tính sau đi… Làm thử trước, rút kinh nghiệm rồi chỉnh sửa từ từ. Đó cũng là kiểu trước nay của nước mình mà

* Vợ có phấn son, chồng có nhậu nhẹt. Huề. Vậy mà lần nào em đi nhậu về, vợ em cũng cằn nhằn, la ó phát ớn. Bả còn kêu: Giữa vợ và nhậu, anh chọn một thôi. Chọn một là thế nào? Giống như bả bắt em giữa mắt và mũi phải chọn lấy một cái vậy. Quá phi lý. Vợ chuyên môn ép chồng mà lại ép chồng quá đáng. Nhậu thì có gì sai?

chongtoinghiep@...

- Chị nghĩ là em chưa nói hết sự thật. Làm gì có chuyện chỉ vì nhậu mà vợ em buộc phải ra một tuyên cáo dữ dằn vậy. Chắc là em nhậu ít lắm, một tuần mất có… 6 buổi thôi, phong cách nhậu là bét nhè, bí tỉ, hậu quả nhậu là không ngó ngàng đến vợ con, đường về nhà thiếu điều không nhận ra, mém chút là lạc sang nhà hàng xóm…

Căn cứ vào giọng điệu viết thư của em, chị tin rằng em cũng là một ông chồng hiền lành. Vợ chỉ dọa thế, em thử xem xét kỹ chút xíu về chuyện nhậu nhẹt của mình, điều chỉnh sao cho đối phương có thể du di được. À mà nè, cái kiểu so sánh của em nghe nó ngang phè à.

* Lấy vợ xong là đời em coi như chấm hết. Không phải là em cưới lộn người hay là vợ không thương em, mà chỉ tại vì em thương vợ quá nên quên mình, em không còn là em nữa. Đến má em cũng không nhận ra thằng con hùng hùng hổ hổ ngày nào. Cổ làm trưởng văn phòng đại diện một công ty nước ngoài tại VN, cổ bận quá trời, hết đi công tác đây đó lại đến hội họp chỗ này chỗ kia. Chuyện nhà cửa, cơm nước, em mà không ra tay phụ với cổ thì thành đêm lạnh chùa hoang. Có thương vợ em mới thay đổi vậy (hồi chưa vợ đừng hòng bắt em giặt quần áo, nói gì tới chuyện xách bọc ni-lông đi chợ). Nhưng, sao quá ngậm ngùi cho kiếp làm chồng…

ductuan@...

- Gì mà “kiếp”, gì mà “ngậm ngùi”. Nói nghe ghê quá. Em ơi, đó là sự quên mình vì hạnh phúc. Em nghe tâm sự của anh Nguyễn Hoàng Đoan, chồng ca sĩ Khánh Ly nè: “Lấy Khánh Ly tôi coi như mình là… người đã chết. Tôi toàn đứng sau lưng Ly, hỗ trợ cho Ly”. Thấy chưa, em! Hai anh chị ấy sống hạnh phúc bên nhau 39 năm rồi đó nhe. Chẳng việc gì phải ngậm ngùi cả, chuyện nhà mình mình lo, hai vợ chồng yêu nhau, lo cho nhau là ngon lành rồi. Anh Đoan thấy mình như “đã chết”, chứ em “còn sống” mà… .

oUhkh9Pn.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÍCH CHÒE 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất