![]() |
Miễn sao hai đứa thương nhau là được rồi. Tới chừng lấy chồng, thỉnh thoảng ảnh lại ghẹo em: Dòm bà y chang sân bay Tân Sơn Nhất! Dạo gần đây, em thấy ảnh lại hay săm soi mấy cô Ngọc Trinh, Linh Chi, Angela Phương Trinh… em lo quá. Có khi nào ảnh sẽ chán em không chị Chòe?
matnaichachacha@...
- Chị Chòe cũng nghĩ… chân thật như em vậy. Đồi núi có khủng cỡ nào mà không thương yêu nhau thật lòng thì cũng chỉ ba bảy hai mốt ngày là rả bành tô hết. Chuyện dòm ngó mấy cô kia, em lo gì, đàn ông ai chẳng vậy. Chỗ chị làm, hễ rảnh là các chàng “sợt” hình mấy cổ, coi cho bớt nóng nực ngày hè đó mà. Em cứ an tâm với “sân bay Tân Sơn Nhất” của mình, đừng dại dột mà đi nâng cấp, bơm vá gì chỗ đó, có khi hỏng bét. Hôm bữa, chị đọc tin nước ngoài, một cô bị… nổ ngực vì chúng quá to, chị còn sợ tới bây giờ. Dẫu sao, của trời cho vẫn bền hơn của nhân tạo, em ơi! Chồng em có đòi hỏi thay đổi kích thước “sân bay” đâu mà em lo…
* Em là con trai nhưng ưa mắc cỡ lắm. Trong lớp, có nhỏ bạn ngồi trước em, sao cổ hay quay xuống nhìn em cười cười hoài. Em có cảm tình với cổ. Hay là cổ đoán được điều đó nên cổ… tạo điều kiện cho em tiến tới. Đúng không chị?
tuandat90@...
- Chị không dám lạc quan như em nghĩ đâu. Chị e rằng cổ đang nhìn thấy cái gì ngộ ngộ trên mặt em đó chớ!
* Vợ gì mà hở ra là cằn nhằn chồng đủ điều hết đó chị. Tôi thương bả lắm, thấy bả đi làm về mệt nhọc mà còn lo chuyện bếp núc, tắm giặt cho con, tôi cũng lao vào phụ dọn dẹp nhà cửa, cái gì trong nhà mà tôi làm được là tôi làm liền, không đợi bả kêu hú. Má tôi ở dưới quê lên thăm, thấy tôi lu bu vậy, má tôi cũng buồn nhưng biết sao giờ. Vậy mà bả cứ rên rẩm: “Anh làm xong em sửa lại còn mệt hơn, có việc xếp quần áo cho mấy cha con mà làm xiên xẹo, méo mó, quần áo nhăn như cái nhau mèo, rác gom lại cũng rơi vãi tùm lum…”. Ôi trời, chị Chòe à, bả muốn tôi sống sao đây?
andychoet@...
- Đó là cái tật của một số đông các bà vợ em ơi! Nhưng anh Choet có để ý không, nói vậy chớ có anh làm phụ, chỉ mừng thấy mồ, nhưng đáng lẽ phải khen động viên tinh thần “chiến sĩ” thì chị ấy lại không khéo léo. Bữa nào, anh giả bộ thôi không tham gia vào chuyện nhà cửa nữa để chỉ “một mình với tất cả” coi chỉ nói sao, nhen. Nhân đó, anh “khuyên” vợ đừng làm nhụt chí anh hùng, cản trở bước chân xông pha của anh nhằm chia sẻ việc nhà với vợ. Chắc cũng không đến nỗi nào…
* Tôi rất thích chưng hoa trong nhà mà vợ tôi cũng thích. Tôi muốn tự tay thực hiện những “tác phẩm” nho nhỏ để tăng thêm thú vị cho không gian gia đình. Ngặt một nỗi, tôi không biết cắm hoa. Đi học thì không dám, vì ai lại chen chúc với chị em ở cái nơi chỉ dành cho phái đẹp. Kỳ lắm. Tôi cứ cắm đại, chừng nào vợ chê thì tính sau. Có cách nào để chèo chống khi mình trót vụng về không chị?
doikhongnhulamo@...
- Trời, lâu lắm mới có một cái “meo” hiền lành, dễ thương như vầy đó nghe. Thời buổi chuyện bạo hành gia đình làm điên đảo xã hội thì có một anh chồng lại nghĩ đến việc cắm hoa cho nhà thêm ấm áp. Tôi hâm mộ anh ghê. Anh cứ làm đại đi, ăn thua là ở tấm lòng, đẹp xấu nhiều khi chẳng còn quan trọng nữa mà quan trọng là chủ đề của tác phẩm. Lợi hại lắm đó. Thí dụ như một bình hoa lộn xộn, đủ thứ, anh kêu là “Thập diện mai phục”, một bình hoa không thứ tự cao thấp tùm lum, anh kêu là “Đường lên đỉnh Olympia” hoặc cứ gắn với chuyện gia đình con cái nhà mình mà đặt tên, vừa ngộ vừa vui vừa tình củm, tự nhiên bình hoa có hồn à…
* Vợ em ít khi đi đâu chơi cũng như đi giải trí cà phê cà pháo cùng chồng. Em có rủ nhưng tính cổ vậy, không thích. Cổ nói: Là vợ chồng với nhau rồi chớ còn là bồ bịch nữa đâu mà cứ tò tò kế bên, coi giống như em làm… cảnh sát khu vực canh me anh. Cổ thích ở nhà hát karaoke. Em dành dụm sắm được một dàn máy vừa đủ xài. Mà, cổ hát… ghê quá. Em muốn xì-chét mỗi lần cổ nổi hứng giải trí cùng âm nhạc. Em lỡ miệng chê cổ, giờ cái máy đóng bụi luôn. Tội nghiệp cổ quá. Em phải làm sao?
yeubaxa@...
- Hai vợ chồng em nên noi gương “ca sĩ” Lệ Rơi, vấn đề còn lại là nhớ đóng cửa trước khi sử dụng để tránh làm phiền hàng xóm!
Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận