![]() |
Em bàng hoàng, ngỡ ngàng như rơi vào lỗ đen vũ trụ, không tin đó là sự thật. Thế là sao hở chị?
Doublechan@...
- Sự thật vẫn là sự thật. Và sau sự kiện “Con khỉ mốc” trái đất vẫn xoay quanh mặt trời, cuộc sống vẫn tiếp diễn chứ chẳng có quái gì thay đổi cả. Vì vậy, em hãy bình tĩnh hạ cánh xuống mặt đất. Nhìn chung, xét trong tình hình thầy đạp trò, trò đấm thầy, các vụ liếm ghế liếm bàn khá phổ biến hiện nay, chị thấy phát ngôn vừa rồi của “em giáo” em vẫn còn trong phạm trù đạo đức cho phép, dù hình ảnh lung linh trong mắt em có sứt mẻ đôi chút. Rồi đây, rất có thể em sẽ phát hiện ra thay vì uống sương để sống, thỉnh thoảng nàng thơ của em vẫn dùng cầy tơ bảy món, hay vú dê nướng chao để đổi bữa chẳng hạn. Điều đó vẫn hết sức bình thường, đừng phóng đại nó quá đến nỗi sang chấn tâm lý. Cũng như chuyện lâu lâu “văng miểng” cũng là một cách giải nhiệt cuộc sống, không loại trừ một ai, miễn là đừng văng miểng lớn quá, cỡ cục gạch thì không chấp nhận được. Vậy em nhé!
* Em đang chán bạn gái quanh năm kín cổng cao tường, quần dài muôn năm. Em đã loại trừ nguyên nhân ngoài da, nên theo chị cô ấy có vấn đề gì không mà không bao giờ rớ tới cái váy, cái quần short?
Vikino@...
- Theo chị thấy hình như độ dài của quần có ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho bạn gái thì phải? Quần càng dài thì tình cảm càng ngắn lại! Nếu đúng vậy em có thể có nhiều cơ hội hơn khi tham gia một số hội trên phây, ví dụ như “Hội những người không mặc quần” hoặc “Hội anti quần dài” chẳng hạn. Trái ngược với em, lại có nhiều chàng trai bộc lộ nguyện vọng tha thiết là nhờ chị làm sao đó cho bạn gái họ chịu… mặc quần! Thì ra từ khi xuất hiện mốt “hô biến quần”, mật độ quần dài trong toàn dân có vẻ rất sa sút, nhiều cô chỉ chịu mặc quần khi bị… ghẻ lác tấn công hoặc lụt lội làm trôi hết váy, short…Nói em biết, bạn gái em như thế là hàng hiếm đấy. Ráng mà giữ…. quần lẫn người nhé!
* Em đang để ý một anh nhưng không biết anh ấy có bị sao không mà cứ chiều chiều lại dắt xe đạp hết đi lên lại đi xuống, đi vòng vòng quanh khu chung cư mà không chịu leo lên xe đạp… Theo chị ảnh có bị “mát” không?
Mothimong@...
- Dắt xe đi lên đi xuống rồi đi vòng vòng…theo chị cũng là hoạt động bình thường em ạ. Có thể anh ấy không tìm ra chỗ vá ruột xe bị bể hay anh ấy thích dắt cho đến khi ruột xe bị… bể chẳng hạn. Bình thường tất. Em cứ xem cái xe đạp giống con chó đi, sẽ thấy thoải mái ngay. Mọi chuyện chỉ hơi bất bình thường chút khi nào em thấy thay vì dắt xe thì anh ấy dắt một cái bắp cải, bí đỏ hay một bầy su hào, củ cải trắng đi dạo chẳng hạn. Mà nếu có thế em cũng đừng nên hốt hoảng, bên Trung Quốc cũng có vài anh chàng chiều chiều dắt mấy thứ đó đi dạo đấy. Ban đầu thiên hạ cũng phát hoảng nhưng về sau hiểu ra vì cô đơn chán chường quá nên các chàng hơi “chạm dây” chút đỉnh. Thông cảm cho người ta em hen!
* Vòng 1 của em bé tẹo nên đó là nguyên nhân đến giờ em vẫn cô đơn. Em đã chuẩn bị tiền giải phẩu thẩm mỹ núi đôi, nhưng em đọc báo thấy người khuyên làm, kẻ bảo thôi, ý chị thế nào ạ?
Bigsize@...
- Thời nay không phải cái gì nở đều là nhất đâu em ạ. Này nhé, gạo nấu nở, chỉ hàng cơm bụi là thích, làm bánh mà tham cho bột nở nhiều cũng hỏng bét… Riêng vòng 1, nở tự nhiên được thì tốt, còn nếu không thì thôi. Gì thì gì chứ giá trị cá nhân phụ thuộc vào hai bọc nước muối lủng lẳng trước ngực thì chị không ham em ạ! Mà này em, người ta vừa điều tra kia kìa: Chỉ có các anh não nhỏ túi bé mới ham lấy vợ ngực to, còn các anh to toàn tập lại rất kết vợ ngực bé. Đời đôi khi trớ trêu thế đấy, vì vậy em cứ giữ nguyên hiện trạng nhé, đồ thật vẫn là nhất em ạ!
* Vợ em có sở thích đọc sách rất kinh chị ạ: trong nhà vệ sinh ấy. Có lần vì cô ấy nghiên cứu “Thế giới phẳng” mà em phải gửi bọn trẻ đi nhờ qua nhà vệ sinh hàng xóm. Chị có thấy điên không?
Vuasovo@...
- Chị nghe nói bên Mỹ có cái “Hội thích để ngực trần đọc sách ngoài trời” đấy, cứ nằm nghênh ngang ngoài đường thế mà đọc sách. Vợ chú đọc sách kín đáo, giữ thuần phong mỹ tục trong nhà vệ sinh thế kia là còn lành lắm! Chú chỉ nên khuyên nhủ cô ấy về thời lượng đọc sách thôi, vì đọc sách lâu trong môi trường thiếu oxy thừa amoniac thế sẽ không mấy tốt cho sức khỏe và có thể gây phiền đến người sử dụng... chung nhà vệ sinh.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận