![]() |
Em sẽ tổ chức cho cô ấy ăn sáng trên giường để chứng tỏ tình yêu chị ạ. Vừa mở mắt ra đã có ngay bữa sáng tận miệng, thật là lãng mạn…
- Em ơi, cảnh ấy chỉ có thể dàn dựng trên phim ảnh em ạ. Còn áp dụng ở điều kiện hiện tại của em chị thấy đúng là em sẽ làm cho vợ choáng váng theo hướng… tối tăm mặt mũi đấy! Này em cứ thử tưởng tượng, sau một đêm ngủ vật vờ vì canh thay tã, cho con bú, người ngợm bốc mùi, đầu bù tóc rối, rồi thời tiết nực nội nóng nảy, mỡ màng nó bong ra hết cả… thế mà vừa mở mắt dậy đã thấy ngay một mâm ngập mặt dí tận mũi, con thì oe oe đòi bú, chồng thì hí hửng mời ăn, làm sao mà vợ em nuốt trôi được, yêu với chả đương gì hả em… Đây là Bình Dương lò gạch chứ có phải ở Bê-Vơ-Ly-Hiu bên Hô-Ly-Út đâu em! Thiết thực nhất chỉ cần giặt sạch thau tã dơ cho vợ là đủ yêu nồng nàn làm cho nàng bàng hoàng rồi em ạ…
* Trong tình yêu em thấy mình yếu đuối lắm chị ạ, em vừa đánh mất trái tim mình khi để người yêu ra đi… Giờ em như người sắp chết rồi chị ơi, chả muốn sống làm chi nữa…
- Hãy nhìn vào loài gián mà gắng sống đến bình minh em ạ! Không riêng gì chị mà rất nhiều người hết sức hâm mộ sức sống phi thường của gián đấy. Chúng nó mất đầu, mất thân mà còn gắng sống đến mấy ngày liền. Không cần xơi gì vẫn sống trong 2-3 tháng. Đông lạnh hẳn -4 độ C mà chúng vẫn kiên quyết ngo ngoe tới cùng. Em thấy chửa, gián mà còn oách xà lách thế huống chi em đã mang cái danh nam nhi đại trượng phu mà nhũn bấy cứ như là tàu hũ nấu đường xay sinh tố ấy… Nên chấn chỉnh con người lại em ạ, không thì mất mặt với cả gián đấy!
* Em đang trong thế tiến thoái lưỡng nan chị ạ. Anh người yêu cũ em vẫn còn tình cảm thì lại mới cặp với một cô, còn anh người yêu mới em đang giận thì lại đang tăm tia một cô bồ cũ của bạn em… Em phải làm sao đây?
Extralove…@gmail.com
- À, tình hình các “tềnh iu” của em bùng nhùng phức tạp quá, kiểu người yêu cũ có người yêu mới, còn người yêu mới bước tới với người yêu cũ của bạn mới… Thế này thì không phát điên như cá viên chiên mới là lạ em nhỉ! Theo chị cái mớ bùng nhùng này do em tạo ra cả, đấy là từ thái độ nửa vời của em trong chuyện tình cảm, không thật thà thẳng thắn mà cong cong queo queo như dân gian hiện đại bây giờ người ta bảo là…cong mềm mại như đường Trường Chinh ấy! Giờ em phải xác định rõ sẽ tiến đến hay thụt lùi với anh cũ hay mới rồi mới tính đến kế hoạch giành lại những gì đã mất nhé.
* Em nghe nói rằng sau khi lấy chồng, tất cả phụ nữ đều đồng loạt biến thành sư tử cả. Không biết chị có phải là trường hợp ngoại lệ không ạ?
- Câu hỏi này mang tính chất riêng tư quá, nhưng nể em chị cũng sẽ trả lời. Tuy nhiên, để khách quan, chị sẽ trích đoạn cho em một khúc tâm tư của lão nhà chị trên phây nhá, xem như câu trả lời ấy. Đây này: “Hôm nọ mình đọc trên phây có câu này hay đáo để: 1.500 năm trước người ta gọi vợ là nương tử, 700 năm trước người ta gọi vợ là thê tử, còn hiện tại người ta gọi vợ là sư tử… Với mình, vợ chả bao giờ là sư tử cả, mà cô ấy là hóa thân của…Lão Tử cơ, vì lúc nào cô ấy mở mồm ra toàn là những lời đạo đức cao siêu cả. Lắm lúc cô ấy bảo mình đi thay nhớt xe mà hào hùng cứ như là lời hiệu triệu toàn dân ấy… Kinh!!!”. Đấy, em xem thế có phải là ngoại lệ không nhá!
* Em có một đức ông chồng nguyên tắc cứng nhắc cục sắt cắt ra miếng chị ạ, người ngợm khô khan cứ như có khối nước đá bao bên ngoài ấy... Theo chị, em phải điều chỉnh lão như thế nào vì cứ sống thế này thì ngột ngạt lắm chị ạ.
- À, chú ấy thuộc trường phái sống gương mẫu bốn mùa kiểu “mùa thu lá rụng tui đi nặn mụn, mùa hè nắng nôi tui đi xông hơi…” đó ư? Với kiểu chồng này em đỡ mất sức giáo dục thường xuyên để đưa chú ấy vào nề nếp, nhưng lại tốn công rã đông chú đấy. Em cứ căn cứ vào nguyên tắc rã đông thịt heo ấy - rã đông từng phần, tuyệt đối không để tái đông - mà áp dụng cho chồng, tất nhiên phải tùy theo hoàn cảnh thực tế mà có quá trình, hết sức kiên nhẫn, đừng nên nôn nóng áp chảo, căng kéo chú ấy quá mức ngay mà gây hậu quả nghiêm trọng! Tuy nhiên em cũng nên chừa cho chú ấy một tí bản sắc đàn ông nhé, đừng biến chú ấy từ cục sắt thành cục bột nhão nhoét thì chết dở!
Tuổi Trẻ Cười số 500 ra ngày 1/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận