Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

CHỊ CHÍCH CHÒE
CHỊ CHÍCH CHÒE

TTC - Rõ là thời nay cái gì cũng dễ bị tác động bởi ngoại hình. Em đi chơi với chàng, thỉnh thoảng liếc nhìn vào cửa kính hàng quán, thấy chẳng đẹp đôi gì cả. Em như con chuột. Chàng như hươu cao cổ. Gia đình bên chàng lắm lúc làm em điếng cả người khi “khen” em: Con bé dễ thương, phải tội… lùn! Chị nghĩ sao về hoàn cảnh của em đây?

PsZ23tQ1.jpg

phuonghoangnhi@...

- Lùn chỉ là một chi tiết. “Toàn cảnh” của em mới quan trọng. Có sao đâu. Nhiều cặp còn ngược lại, chàng thấp nàng cao, mà vẫn hạnh phúc đó thôi. Chị có cô bạn, về nhà chồng làm dâu toàn phải bắc ghế, mọi thứ trong nhà đều là “vườn treo” đối với cổ. Nhưng, cổ biết lấy những thứ “cao” khác để bù lại sự “thiệt thòi” của mình, chẳng hạn “trình” chăm sóc cha mẹ chồng, “trình” nói năng hóm hỉnh khiến ai cũng vui, nhất là “trình” làm việc lương cao ngang ngửa với chồng. Chị nghĩ, chắc em cũng phải có nhiều điều khác thực sự “cao”, đúng không?

* Đọc báo, thấy người ta tổng kết sơ bộ về mẫu người vợ mà đàn ông mơ ước: Biết xếch-xy đúng lúc, biết im lặng đúng lúc, biết lắng nghe, biết cho chồng những bữa tối đầm ấm, luôn nói sự thật… Đâu có đơn giản như vậy, chị Chòe nhỉ!

cogaingoibencuaso@...

- Có một thực tế đáng… nghiên cứu là, vợ với chồng cứ y như là mèo Tom và chuột Jerry vậy. Một bên cứ toàn là đòi hỏi. Một bên cứ toàn bị ăn hiếp. Đây nè, một số bà vợ có đủ hết “tiêu chuẩn” ấy mà chồng vẫn cứ đi mát-xa, mát gần, vẫn chè chén cùng chiến hữu có thèm về nhà ăn cơm đúng giờ đâu. Để vợ con chờ đợi tím cả chiều hoang biền biệt. Thôi, cứ để “họ” mơ đi, còn chị em ta cứ làm vợ tùy theo hoàn cảnh thực tế!

* Sinh nhật mình sắp đến, muốn vòi vĩnh ảnh tí quà thì mình nên thổ lộ cách nào cho ảnh cảm nhận được “nhu cầu” của mình mà cười vui vẻ đồng thời… mang quà đúng ý đến tặng mình, hở chị Chòe?

coptamthe@...

- Đây, “văn mẫu” đây (chị đọc được trên phây-buc nhóe!): “Em đã hết sức cố gắng để bớt hot, bớt đẹp đi phần nào nhằm làm giảm nhiệt trong mắt những người hâm mộ em. Nhưng với anh, em vẫn muốn giữ phong độ, vẫn muốn là “cô gái đến từ hôm qua” của anh. Tuy nhiên, nên có cái gì mới mới chút xíu anh ạ, nếu không thì em sẽ… cũ quá! Em muốn trên… (điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa, thí dụ như “ngón tay”, “mái tóc”) của em, có kỷ vật gợi nhớ về anh mỗi khi em nhìn thấy nó…”. Lưu ý mang tính thời sự: Coi chừng khi xảy ra chuyện, em có khả năng bị đòi quà!

* Em mời bạn gái đi uống cà phê để giao lưu tình cảm cuối tuần. Vậy mà khi em nói chuyện, cô ấy chẳng thèm để ý gì cả, cứ đem điện thoại ra bấm bấm, thỉnh thoảng ậm ừ cho qua chuyện. Tình trạng này là thế nào vậy chị? Em phải làm sao đây, chị Chòe ơi…?

tivanphong@...

- Có hai tình huống xảy ra: Một là em nói chuyện nhằm cái đề tài mà cổ không thích nên cổ không quan tâm, hai là cách nói chuyện của em bị thiếu gia vị, đề tài có thể hay nhưng diễn xuất nhạt phèo không lôi cuốn. Tốt nhất là em cũng nên lôi điện thoại ra và bấm bấm… nhắn tin cho cổ. Chắc chắn cổ sẽ… nhắn lại cho em!

* Tại sao con người có thể thay đổi đến mức khó tin như vậy hở chị ? Trước kia, bả hiền dịu biết bao nhiêu, bây giờ bả trở nên quá quắt đến mức em… sắp chết rồi. Chị Chòe cho em một liều đốp-ping với…

chongrom@...

- Nói chung, khi môi trường sống thay đổi, người ta cũng thay đổi theo. Riêng đời sống vợ chồng thì còn ảnh hưởng qua lại nữa. Có thể em cũng là một trong số những nguyên nhân đưa đến sự thật… đắng lòng này. Thôi, cứ xem như tại bả hết đi cho đời mình bớt khổ: “Ngày xưa em như chim sáo, sống lâu năm em thành đại bàng…”. Ráng nhịn vợ để còn đường sống sót nhen em!

7oXv4apu.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHỊ CHÍCH CHÒE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất