![]() |
Moitim95@...
- Đừng bao giờ đem tông ti họ hàng nhà mắm vào công cuộc trả thù tàn khốc em ạ! Trả thù thì phải chứng tỏ đẳng cấp, thể hiện cái “gu” sang chảnh của mình, đừng trả thù theo kiểu các bà nội trợ hành động, xưa rồi em! Theo chị, nếu trả thù thì phải đạt trình độ như bà Tưng, ném pặt một phát con iPhone 5S long lanh hạt chanh vào máy xay sinh tố, xay nó nát bét như tương, xong ném pặt tiếp phát thứ hai vào mặt “thằng” người yêu nắm bột iPhone… Đấy em thấy có hào hùng chưa? Vì thế, em nên đầu tư kịch bản báo thù cho nó hoành bi tráng một chút, thêm tí yếu tố Hô-ly-út vào, bảo đảm “thằng đó” của em sợ vãi ra, từ nay về sau cạch em tới già!
* Hình ảnh em trên Facebook long lanh lắm chị ạ. Giờ anh ấy hẹn gặp em, em hơi hoang mang tí. Theo chị, em nên để kiểu tóc nào để đốn ngã người ấy ngay phút đầu gặp mặt?
Meohoang94@...
- Chị hiểu vấn đề của em rồi. Thì ra xưa nay em toàn được camera 360 độ, photoshop và kính áp tròng hân hạnh tài trợ chương trình chụp ảnh trên phây chứ gì? Kiểu tóc đốn ngã ấy à, vô số kể em ạ: Kiểu bồng bềnh mất trật tự có chủ đích như các ngôi sao điện ảnh vừa ngủ dậy, kiểu xõa xượi theo ý đồ như hót-gơ vừa từ nhà tắm bước ra, hay kiểu nền nã sau hoang dã của phụ nữ trong quảng cáo nước xả làm mềm vải… Tuy nhiên trong trường hợp “ảnh giả người thật” của em, chị khuyên em nên… hiện nguyên hình khi gặp người ấy là tốt nhất. Chân thật vẫn là nhất em ạ! Còn sự chân thật ấy có đốn được ai hay không thì hồi sau mình tính tiếp em nhé.
* Em sắp lấy vợ nhưng đọc báo hãi quá chị ạ. Người ta bảo lấy vợ xong đàn ông thay đổi theo chiều hướng xấu hơn: già hơn, yếu hơn, béo hơn, mệt mỏi hơn, xấu xí hơn… Chồng chị có thay đổi thế không ạ?
XYZBOY@...
- À, nói chung chị không quan tâm đến những thay đổi bề ngoài. Chị quan tâm về chất hơn, thấy rõ lão nhà chị trở nên thông thái và văn minh hơn trong một số lĩnh vực đáng kể em ạ. Chị nêu cho em sơ bộ vài cái để tham khảo này: Từ khi lấy chị, lão ấy hiểu ra là quần jean không thể mặc mà không giặt suốt cả đời được, phải giặt sau một tuần; biết dùng muỗng và nĩa thay vì bốc tay và bưng tô húp soàn soạt; biết sử dụng giấy vệ sinh khi đi toilet; có ý thức đánh răng, rửa mặt, cạo râu, tắm rửa vào ngày nghỉ và ngày lễ (mọi khi thì miễn trừ gia cảnh suốt đấy!), phân biệt được bông tắm với bùi nhùi chùi nồi… Đấy em thấy chửa, lấy vợ lợi ích thế mà hãi là hãi thế nào?
* Lấy vợ 2 năm rồi mà anh ấy vẫn giữ trong ví ảnh người yêu cũ bên Mỹ là sao hả chị? Có phải anh ấy âm mưu lươn lẹo gì?
Gamai85@...
- Gì mà nghiêm trầm trọng thế! Các lão ấy để ảnh người yêu cũ trong ví cũng giống như chị em ta cất trong bóp cái phiếu siêu khuyến mãi của một hãng kim cương xịn ấy mà! Đại loại như “Mua nhẫn 1 carat tặng nhẫn 5 li”, chả phải là chị em ta đời nào mua nổi cái nhẫn 1 carat ấy, chỉ được mỗi cái thèm rỏ dãi. Nhưng mà bỏ cái phiếu ấy vào sọt rác thì tiếc, mua thì có mà mơ hão! Thôi thì cứ nhét nó vào nơi sâu hút hùn hụt, lâu lâu lại moi ra xem để còn có cái mà chóp chép nhóp nhép cho đỡ thèm, vừa có đề tài khua mỏ với đồng bọn… Vậy nên em cứ an tâm, chừa cho lão ấy một mảnh trời con mơ mộng be bé nhé!
* Em đang rất khao khát tình yêu. Chỗ em có một anh trông cũng tàm tạm, nhưng nghe nói có chút vấn đề về tính tình… Theo chị em có nên tấn công anh ấy không ạ?
Kikino@...
- Ôi giời, trong cái thời “giàu bị ghét, nghèo bị khinh, thông minh bị diệt” này kiếm được một tấm bồ cho thỏa tấm lòng thật là nan giải! Chúng nó ngụy trang cả nên em phải tìm hơi lâu đấy. Tuy nhiên, em nên nhớ nguyên tắc chọn bạn trai cũng hệt như nguyên tắc đi mua đồ trong siêu thị vậy: Tuyệt đối không mua sắm khi đang đói khát! Khi thiếu ăn thế, em sẽ bập vào mua những thứ vớ va vớ vẩn, khuân về nhà một đống vô tích sự và sau đó là điên tiết với mớ dở hơi cám lợn ấy! Theo chị, trước nhất em nên điều hòa lại cơn… khát tình bằng các hoạt động vui chơi giải trí với bạn bè, sau khi hạ bớt ngưỡng khát hãy tính tiếp tới đối tượng em nhé, phải chọn lọc và xem xét kỹ việc phù hợp với em. Đừng vơ vào mình những anh vừa “tàm tạm” vừa “có chút vấn đề” lại mất công thanh lý về sau đấy em ạ!
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận