![]() |
Vợ em cũng tốt, nhưng nhiều lúc cổ làm em tức quá. Vợ em hay lầm bầm một mình, em góp ý hoài mà chưa bỏ được. Gần đây cổ thấy em hay có tin nhắn trên điện thoại thì hỏi em: bộ ông có bồ hả? làm em tức quá. Chị cho vợ em lời khuyên để cổ hết lầm bầm một mình và hết hỏi nhưng câu tương tự như vậy nghe chị. Em cảm ơn.
khoenhuvoi@...
- Chị không cho vợ em lời khuyên đâu, mà cho chính em nha. Để cổ khỏi lầm bầm thì phải dẹp nguyên nhân khiến cổ phải lầm bầm. Em hỏi cổ coi chuyện gì làm cổ khó chịu đến mức cứ “nhai chí” như vậy, rồi em (hoặc có thể là cả hai vợ chồng) xử lý chuyện ấy. Còn cổ nghi ngờ em có bồ, mỗi khi tin nhắn tới, em nhờ cổ mở tin nhắn ra và đọc giùm em. Vậy thì còn thắc mắc, hoạnh họe nỗi gì. Dựa vào tục ngữ mà ngẩng mặt lên cho vợ biết tay: “Cây ngay không sợ chết đứng”.
* Nếu ví von với những đại gia thì em còn thua xa họ nhiều, nhưng về tính tình, em biết mình cũng còn tốt hơn khối “ngài” được nhắc trên mặt báo ấy chứ. Vậy mà mấy chục tuổi đầu rồi vẫn không có ai để ý đến em. Tự nhận xét, em không có máu ga-lăng, lãng mạn thì có chút ít, mọi người nhìn bên ngoài thấy em lạnh lùng chứ thực ra, khi yêu em rất nồng nàn. Đàn ông tốt không đáng để các cô tìm kiếm hay sao vậy chị Chòe?
baogianguyen@...
- Ôi, em có tự tin… quá đáng không vậy ta? Có khi chỉ một mình em nghĩ rằng... em tốt thì sao! So với đại gia thì em biết mình đứng ở đâu rồi, không bàn nữa. Nhưng cái vẻ lạnh lùng bên ngoài ít nhiều nó cũng khiến người ta ngại làm quen với em. Thoải mái chút đi. Một khi đã khó làm quen thì có cách nào để nhảy xổ vào yêu em, để biết em nồng nàn? Gớm! Cứ “đố vui” như thế thì không ai để ý cũng phải!
* Chị Chòe ơi, em không xinh đẹp lại lùn, nhút nhát nữa. Em không tự tin vào bản thân nên rất ngại giao tiếp. Gần đây có anh kia để ý em, quen nhau mới một tháng là ảnh nói ảnh yêu em. Em nói từ từ, để hai đứa mình tìm hiểu nhau cái đã. Nghe vậy thì ảnh giận, chị à. Ảnh nói ảnh là người thật lòng, có sao nói vậy, yêu thì nói yêu. Em rất sợ bị gạt nên không biết làm sao. Hơn nữa, em cũng sợ người ta nói em xấu mà còn bày đặt chảnh. Em cũng mong tìm hạnh phúc nhưng không tin có người chịu yêu một đứa con gái xấu và lùn xủn như em! Em phải làm sao đây?
ngocdung@...
- Đúng là anh ta nóng vội thật. Mới một tháng mà kêu là yêu! Nhưng, trên thực tế thì có người yêu nhau ngay cái nhìn đầu tiên đó. Thì thôi, anh ấy muốn yêu em thì cứ yêu, vì ảnh làm chủ trái tim của ảnh, mình không cấm được. Nhưng em phải cẩn thận, tìm hiểu từ từ như em đã nói. Bây giờ lừa tình thiếu gì. Ảnh giận thì chịu thôi, chứ hổng lẽ vì sợ ảnh giận mà em... yêu đại, dù chưa biết ảnh nói thiệt hay ảnh gạt mình đây? Ờ quên, còn điều này nữa nè, xấu đẹp tùy người đối diện mà. Em có nghe ai nói như vậy chưa? Em có tin không, đẹp như hoa hậu mà người không hạp nhãn còn mạnh mẽ chê xấu nữa kìa.
* Thật là chết sặc với anh bồ của em. Ảnh nói chuyện với em thì vô cùng ngọt ngào và lịch sự nha chị! Kể cả lúc em làm ảnh giận sôi sùng sục. Em cứ gọi là đổ sầm sập vì cách nói năng của chàng. Nhưng trời ạ, mới chiều hôm qua, ảnh nói chuyện điện thoại với ai không biết (đối tác làm ăn hoặc bạn bè gì đó), ảnh cáu sườn văng hết của quý vào tai người ta, còn chêm cả “tiếng đan mạch” nữa. Em bị sốc. Chàng năn nỉ em đừng giận và thề với lòng là từ nay không “phàm tục” như thế nữa, ít ra là khi có mặt em. Em không tin, mà em lo mai mốt khi thành vợ chồng, chàng biến đổi khí hậu như vậy, biết đâu lại còn cao hứng mát-xa nặng cho em mấy cú, thì em sống sao nổi. Em muốn… chia tay! Thà đau đớn bây giờ còn hơn… chảy máu mai sau.
gaubongrucro@...
- Gớm, em làm chị nổi hết cả da gà da vịt lên đây nè. Chị nói thiệt, thời buổi này ít ai còn tin vào ba cái chuyện “thề với lòng, hứa với mề” lắm. Thấy mới tin, em ơi! Nhưng riêng chuyện của em, chị có cảm giác em hơi bị duy ý chí như vụ CSGT phạt ông tài xế xe chở cá ấy. Lỗi có chút xíu mà làm cho bự ra. Mới bị nghe “sấm rền” có một lần, chưa rõ nguyên nhân đã chấm điểm hạnh kiểm xấu và đòi… chia tay thì “em muốn anh sống sao” (lời một bài hát đang thành hit) Em thấy hôn, có khi nào ảnh buông lời “phàm tục” với em đâu. Phải có một lực tác động ghê gớm nào đó nện vào người, chàng mới trở nên “hư hỏng” như vậy. Hãy cho chàng thêm một cơ hội chứng minh hạnh kiểm. Đời còn dài, không lẽ chỉ vì thế mà đành cắt đứt dây chuông!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận