![]() |
- Vợ chồng đoàn kết tình thương mến thương thế em còn kêu ca gì nào? Em còn có trợ lý cầm đinh đứng hầu cạnh bên, còn chị đây nhé, miệng đinh tay búa, cứ thế mà phang bôm bốp… Cho các lão mọt sách ấy đóng đinh tường có khi gây hậu quả nghiêm trọng hơn chị em mình tự ra tay ấy chứ: vừa tốn xi-măng trát lại tường, vừa tốn thuốc đỏ bông băng… Vì vậy, cứ phình phường đi em. Thời nay bản lĩnh các lão ấy đâu chỉ là chuyện đóng đinh, sửa điện, thông cống…em nhỉ! còn chị em mình cũng đâu còn là các nàng chân yếu tay mềm. Phải thay đổi tư duy cho kịp thời đại nhé em.
* Đạo đức chồng em xuống cấp quá. Trước khi cưới, anh ấy hào hoa phong nhã ra sao thì nay bê bối ghê tởm bấy nhiêu. Nào là ợ hơi, móc răng, ngoáy mũi… chả từ một hành vi ở dơ nào trước mặt em cả… Mà chỉ mới cưới có 6 tháng thôi chị ạ.
- Xem ra chồng em hết thời hạn bảo hành hơi sớm nhỉ. Bình thường thì phải 1-2 năm mới đến mức tã thế kia. Của bền tại người, em có biết là tuổi thọ sản phẩm tùy thuộc vào người sử dụng không? Xem ra em xài hàng hơi hao đấy, mới có non nửa năm mà đã bong tróc sơn, lòi cả khung sườn ra ngoài… Chị không biết bản chất của chồng em trước khi lấy em ra sao nhưng em cũng cần phải xem lại cách đối đãi với chồng, làm thế nào mà từ một chàng hào hoa phong nhã “đột ngột từ trần” thành một tên “bê bối ghê tởm” như em nói. Theo giải thích của các nhà xã hội học thì hoàn cảnh sống tác động mạnh mẽ đến việc biến đổi con người đấy em ạ, em hãy xem đó mà ngẫm nghĩ, rà soát lại nhé…
* Chị ơi, em là một người tuyệt vời nhưng chả hiểu sao ế chỏng ế chơ chị ạ. Em tìm người yêu đỏ cả mắt mãi chẳng ra… Những người tử tế trên đời này đâu cả rồi hả chị?
- Thế em chả cập nhật tình hình thời sự bây giờ à? Những người dễ thương, đáng yêu, tuyệt vời ấy họ toàn vào hội Ép-ây (FA) cả, là hội Pho-re-vờ- ờ-lon-ế toàn tập ấy! Trong đấy nghe bảo rèn luyện hội viên nghiêm túc lắm, nên vào đấy toàn là ế trong tư thế vẫn ngẩng cao đầu, ế vì sống quá tử tế, độc thân chỉ vì quá lên gân, chưa chồng chỉ vì rất có tấm lòng, chưa vợ vì quá ghét nịnh bợ… Thế đấy, toàn độc thân vì những lý do sang trọng, cao quý cả! Em cứ vào “phây” (facebook ấy) - gõ cụm “hội những người ế…” là ra tất tần tật, tha hồ mà giao lưu kết bạn, tìm bạn trăm năm cùng hoàn cảnh em nhé.
* Người yêu cũ đi lấy chồng mà chả thèm mời em ăn cưới. Theo chị có phải do cô ấy còn quá yêu em, dù cô ấy chính là người đã phũ phàng nói lời chia tay em? Em phải hành xử làm sao?
- Có lẽ em là một trong những người theo chủ nghĩa lạc quan còn sót lại trong cộng đồng những người bị bồ đá! Này, em có thấy ai đã bán chiếc Babetta già khụ hom hem của mình lại mong có ngày gặp lại nó khi đang đi tậu một em Vespa trắng nõn trắng nà mới tinh không? Cái đấy gọi là gai mọc trong mắt, biết chưa? Tống tiễn được em là đã “bắn pháo hoa trong lòng” rồi, giờ chả nhẽ cô ấy lại muốn làm lễ truy điệu trong đám cưới của mình hay sao mà mời em đi ăn cưới? Còn hành xử làm sao à, thì ngậm chặt mồm chứ sao!
* Hôm nọ em đọc báo mạng thấy một tin quá sốc: một cô gái châu Á đi đôi giày cao gót lênh khênh… cõng chàng người yêu băng qua đường dưới cơn mưa tầm tã vì sợ anh ấy bị ướt đôi giày hàng hiệu. Trời ơi, sao lại có những cô gái vĩ đại như vậy hả chị?
- Trước cô ấy đã có nàng Nhậm Doanh Doanh cõng Lệnh Hồ Xung chạy cà xịch cà đụi lên Thiếu Lâm tự trên núi Tung Sơn để nhờ mấy ông thầy chùa trị thương cho còn gì. Còn thời nay, sợ người yêu ướt giày mà cõng người yêu thì tình huống này nghe có mùi… câu view hợp lý hơn là yêu bồ em à. Theo chị, cô này chả vĩ đại tí tẹo nào mà là quá cao tay, chỉ dùng một chiêu mà vừa hạ anh người yêu, cánh truyền thông lẫn cộng đồng. Có khi anh người yêu ngất xỉu ngay trên lưng cô ấy vì xúc động ấy chứ, khi hồi tỉnh lại thể nào lại chả đề nghị dẫn em đi shopping mua cho mấy đôi giày mới… Còn trong mắt nhiều chàng trai cô này đã thành người yêu lý tưởng ngàn năm có một, qua sự kiện này chỉ số gái ngọc gái ngà sẽ bị xuống giá ngay, nhường chỗ cho gái hùng hục biết cõng chồng… Hôm nào chị phải tìm cô ấy học vài chiêu ẳm chồng đi siêu thị mới được!
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận